Người thân của nữ giáo viên mầm non tiếp tục bị hăm dọa

Cập nhật ngày: 07/06/2019 15:39:07

ĐTO - Trong khi vụ việc cô Lê Thúy Hằng-giáo viên Trường Mầm non Tư thục Hoa Mai, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười bị phụ huynh hành hung chưa bị xử lý thì gần đây người thân của cô Hằng tiếp tục bị hăm dọa.


Tin nhắn có nội dung đe dọa tạt a xít và giết cả nhà được gửi đến chị Lê Thị Diệu Hiền

Chị Lê Thị Diệu Hiền (32 tuổi) ngụ xã Phú Điền, huyện Tháp Mười - chị ruột của cô Lê Thúy Hằng cho hay, từ ngày 22 - 28/5/2019 chị và người thân của mình nhận được nhiều cuộc gọi, tin nhắn từ số lạ, chửi bới, hăm dọa nếu chị yêu cầu xử lý vụ việc cô Hằng bị hành hung thì sẽ cho người “xử lý” gia đình chị.

Cụ thể, lúc 14 giờ 23 phút và 15 giờ 49 phút ngày 22/5/2019, số điện thoại 0767019.XXX gửi tin nhắn cho chị tự xưng là người nhà của bà Lan (bà ngoại của bé B.T.G.A.)- người đã có hành vi hành hung cô Hằng phải nhập viện điều trị, hăm dọa nếu yêu cầu Công an làm lớn chuyện, ra đường sẽ bị tạt a xít hoặc bị giết cả gia đình. Trong 2 ngày 25/5/2019 và 28/5/2019, chị Hiền tiếp tục nhận được nhiều cuộc gọi, tin nhắn từ các số máy 0523234.XXX và 0777665.XXX đe dọa, xúc phạm danh dự và đồn thổi chị nhiều điều không hay.

Chị Lê Thị Diệu Hiền nói: “Tôi liên tục nhận được tin nhắn và cuộc gọi hăm dọa giết cả nhà hoặc tạt a xít nên rất hoang mang. Chặn số này thì hôm khác số khác lại gọi đến. Gần đây, họ còn viết giấy đặt điều ghen tuông, hăm dọa xử lý tôi”. Lo lắng cho sự an nguy của bản thân và gia đình, mới đây, chị Lê Thị Diệu Hiền đã gửi đơn đề nghị Công an huyện Tháp Mười vào cuộc điều tra để xử lý những kẻ đã có hành vi “khủng bố” chị.

Không những chị Hiền mà đồng nghiệp làm chung với chị Hiền và lãnh đạo Trường Mầm non Tư thục Hoa Mai nơi cô Hằng công tác cũng nhận được nhiều cuộc gọi “khủng bố tinh thần” từ người lạ. Cô Nguyễn Thị Ngọc Dung - Hiệu trưởng Trường Mầm non Tư thục Hoa Mai cho biết: “Từ lúc cô Hằng bị hành hung đến nay, chúng tôi rất mệt mỏi. Nhiều máy số lạ cứ gọi đến tôi hăm dọa, làm phiền tôi đủ điều”.

Thượng tá Trần Văn Chính-Trưởng Công an huyện Tháp Mười cho hay, ngày 29/5/2019, Công an huyện đã nhận được tường trình của chị Lê Thị Diệu Hiền về việc bị người khác nhắn tin hăm dọa. Công an huyện đã chuyển bộ phận điều tra để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định. Đối với việc cô Lê Thúy Hằng bị phụ huynh hành hung tại trường dẫn đến hoảng loạn tinh thần, phải nhập viện điều trị, do cán bộ điều tra chưa tiếp xúc được với cô Hằng để lấy lời khai nên đến nay Công an huyện chưa kết luận và xử lý vụ việc.

Thượng tá Trần Văn Chính cho biết: “Quan điểm của chúng tôi là sẽ điều tra, xử lý rõ ràng vụ việc của cô Hằng. Nếu có dấu hiệu hình sự, chúng tôi sẽ xử lý hình sự, còn không xử lý hình sự thì chuyển qua xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng”.

Thông tin từ lãnh đạo Trường Mầm non Tư thục Hoa Mai cho biết, sau quá trình điều trị, cô Lê Thúy Hằng đã dần hồi phục được sức khỏe và đã trở lại trường làm việc. Tuy nhiên, do còn bị “ám ảnh” từ việc bị hành hung nên mỗi ngày cô Hằng chỉ ngủ được rất ít.

Cô Nguyễn Thị Ngọc Dung - Hiệu trưởng Trường Mầm non Tư thục Hoa Mai thông tin thêm, gần đây nhà trường đã nhận được 13,5 triệu đồng tương đương với số tiền cô Hằng bị mất khi bị mẹ và bà ngoại bé B.T.G.A. lao vào hành hung. Tuy nhiên, số tiền trên không phải phụ huynh bé B.T.G.A. trực tiếp mang đến trường mà nhờ nhiều người làm trung gian mang đến trả.

Cô Nguyễn Thị Ngọc Dung nói: “Chúng tôi hỏi là tiền gì thì người đưa tiền chỉ nói có người nhờ họ gửi tiền để trả lương cho giáo viên. Lúc bị hành hung, cô Hằng bị mất gần 13,3 triệu đồng, khi xảy ra vụ việc, Công an kiểm tra trong người bà ngoại bé B.T.G.A. cũng có số tiền hơn chục triệu đồng. Nhà trường mong cơ quan chức năng sớm điều tra xử lý vụ việc”.

Như Báo Đồng Tháp đã thông tin, khoảng 16 giờ ngày 14/3/2019 trong lúc trường đang trả các bé về cho phụ huynh thì cô Lê Thúy Hằng - giáo viên, kiêm phụ trách kế toán của Trường Mầm non Tư thực Hoa Mai bất ngờ bị mẹ và bà ngoại của bé B.T.G.A. học lớp mầm tại trường xông vào đánh, khiến cô ngất xỉu, phải chuyển đến bệnh viện cấp cứu và bị hoảng loạn tinh thần. Nguyên nhân chỉ vì nhà trường từ chối giữ bé B.T.G.A. vì bé này liên tục cắn, gây thương tích cho các bạn học cùng lớp. Qua xác minh của cơ quan Công an, những phụ huynh có liên quan là bà Trần Lê Xuân Huyền - mẹ bé A. (SN 1995, ngụ ấp 3, xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười) và của bà ngoại bé A. tên Lê Thị Lan (SN 1967, ngụ cùng địa chỉ).

Phú Thuận

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn