Ông Lôi Văn Lai

Làm từ thiện vì quê hương

Cập nhật ngày: 23/11/2015 12:49:14

Trong nhiều năm qua, ông Lôi Văn Lai ngụ ấp Long Bình, xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự tham gia xây dựng nhà tình thương, làm cầu, đường ở địa phương. Tuyến đường đan gần 700m nối liền tuyến đường nhựa liên xã giữa xã Long Khánh A và xã Long Khánh B có sự vận động và đóng góp ngày công lao động của ông Lai, trị giá trên 600 triệu đồng, phục vụ việc đi lại, mua bán, trao đổi hàng hóa của người dân được thuận lợi.


Ông Lôi Văn Lai

Thời gian qua, ông Lai cùng với nhiều người tích cực vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí cất nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong xã. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Duốt (71 tuổi) là hộ nghèo, căn nhà dột nát, trống trước, hở sau. Thấy vậy, ông Lai vận động cất mới cho bà Duốt căn nhà trị giá trên 20 triệu đồng. Đây là 1 trong 15 căn nhà tình thương do ông Lai vận động thực hiện.

Tính đến nay, ông Lai có gần 10 năm làm công tác từ thiện xã hội. Ban đầu, điều kiện chưa cho phép nên ông chỉ góp công góp sức để cất nhà cho hộ nghèo. Về sau, cuộc sống ổn định hơn, ông tích cực tham gia vận động và đóng góp thêm tiền để xây cầu, đường, cất nhà tình thương được nhiều hơn. Chỉ tính riêng trong năm 2014, ông Lai vận động hơn 600 triệu đồng cất nhà cho hộ nghèo; vận động người dân sửa chữa nâng cấp khoảng 2km đường nông thôn; tổ chức dặm vá, rải đá các tuyến đường trong ấp và đường nội đồng với tổng trị giá khoảng 1,4 tỷ đồng.

Ông Lai chia sẻ: “Tôi nghĩ, những việc làm thiết thực sẽ góp phần chia sẻ khó khăn, thiếu thốn đối với mọi người. Cất được một căn nhà mới sẽ tạo động lực cho hộ nghèo vươn lên chí thú làm ăn, nhất là hộ không có đất sản xuất. Tôi giúp đỡ được nhiều người, bản thân cảm thấy rất vui”.

Ông Phạm Văn Khiếp - Phó Chủ tịch UBND xã Long Khánh B nhận xét: “Ông Lai là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của địa phương, ông tích cực làm công tác từ thiện góp phần cùng địa phương thực hiện chính sách an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới, từ đó làm cho bộ mặt nông thôn của xã ngày càng khang trang hơn”.

D.Út

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn