Chú Võ Văn Sơn hăng say hoạt động từ thiện xã hội

Cập nhật ngày: 30/10/2018 05:50:16

ĐTO - Chú Võ Văn Sơn (61 tuổi) ở đường Nguyễn Quang Diêu, khóm 1, phường 1, TP.Cao Lãnh là cá nhân rất tích cực trong công tác từ thiện xã hội. Hầu như chú dành thời gian cả ngày cho hoạt động từ thiện, hễ việc gì có ích cho người nghèo là chú thực hiện.


Chú Võ Văn Sơn trên đường đi làm từ thiện

Chú Sơn thường lái xe ba gác rong rủi ở nhiều nơi để chở củi của các mạnh thường quân hỗ trợ cho Tổ Từ thiện ở các bệnh viện tại TP.Cao Lãnh nấu cơm, nước phục vụ miễn phí cho người bệnh. Có lúc chú trực tiếp tham gia nấu cơm nước ở các Tổ Từ thiện này.

Năm 2014, nhìn cảnh hàng trăm người nghèo chờ khám bệnh tại Phòng khám Nhân đạo tỉnh vào sáng thứ 7 hằng tuần, chú Võ Văn Sơn đã bàn bạc với một số mạnh thường quân mua bánh mì phát cho họ ăn lót dạ. Sau đó, chú Sơn thay việc phát bánh mì bằng việc nấu cháo hoặc thức ăn chay tại nhà chú để mang đến phát cho bệnh nhân nghèo tại Phòng khám Nhân đạo tỉnh. Trung bình mỗi buổi sáng thứ 7, Nhóm Thiện nguyện của chú Sơn hỗ trợ từ 200-300 suất ăn cho người dân.

Ngoài các hoạt động trên, chú Võ Văn Sơn còn góp công để cất hàng chục căn nhà tình thương cho hộ nghèo ở TP.Cao Lãnh và các địa phương lân cận.

Chú Võ Văn Sơn cho biết: “Hầu như thời gian của tôi chủ yếu dành cho các hoạt động từ thiện. Công việc từ thiện làm xong thì tôi mới làm việc nhà. Giúp được cho người nghèo bớt khó khăn, tôi cảm thấy rất hạnh phúc”.

Phú Thuận

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn