Chị Lương Thị Thanh Nhàn rất mong được giúp đỡ

Cập nhật ngày: 29/07/2015 13:28:39

Chị Lương Thị Thanh Nhàn (36 tuổi) ngụ tổ 5, ấp Tịnh Châu, xã Tịnh Thới, TP.Cao Lãnh rất cần những tấm lòng nhân ái gần xa giúp đỡ để có chi phí chữa bệnh, vượt qua khó khăn.


Chị Lương Thị Thanh Nhàn cùng 3 con nhỏ trong ngôi nhà xiêu vẹo

Anh Nguyễn Văn Quyết, chị Lương Thị Thanh Nhàn cưới nhau năm 2003. Cha mẹ cho nền nhà nhỏ nhưng không tiền cất nhà, bà con xung quanh cho cây, tôn cũ để vợ chồng anh cất nhà tạm giữa đồng. Vợ chồng làm thuê để chăm lo cho 2 đứa con gái. Năm 2010, vợ chồng anh lên Sài Gòn làm việc chăm sóc, giữ vườn, lương của cả 2 người là 3 triệu đồng/tháng, chi tiêu tiết kiệm gửi tiền về cho bà nội nuôi 2 cháu. Lúc này, chị Nhàn hay có dấu hiệu chóng mặt, mệt mỏi... nhưng chị nghĩ không nghiêm trọng nên không đi khám bệnh.

Đến năm 2012, bệnh ngày một nặng, chị Nhàn không thể làm việc được và phải nhập viện ở TP.Hồ Chí Minh. Qua xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán, chị bị thiếu máu di truyền, phải truyền máu suốt đời (mỗi tháng truyền 1 lần), đồng thời phải phẫu thuật cắt lách để kéo giãn thời gian các lần vô máu. Lương ít ỏi nhưng phải vô máu cho chị từ 600 - 700 ngàn đồng/tháng. Sang năm 2013, anh chị bị vỡ kế hoạch, chị Nhàn trong tình trạng bệnh lại sinh thêm con.

Thấy chị Nhàn sức yếu, không lao động được nên chủ giảm tiền lương một nửa, chỉ còn 1,5 triệu đồng. Không đủ sống, anh chị trở về quê, căn nhà tạm nay cũng xiêu vẹo sắp sập. Chị Nhàn tâm sự: “Bệnh tật làm gánh nặng cho chồng, con thì còn quá nhỏ. Tôi rất mong được các nhà hảo tâm giúp đỡ chữa bệnh để có thể tiếp tục sống nuôi con”.

Hiện tại, anh Quyết làm thuê nhưng ngày có ngày không, muốn đi làm thuê xa để kiếm thêm tiền nhưng không được vì phải chăm sóc chị Nhàn, nhất là khi bệnh của chị trở nặng phải đưa tới bệnh viện. Nhà túng quẩn lại phải nuôi 3 con nhỏ và phải lo tiền cho vợ truyền máu hàng tháng nên anh Quyết gặp rất  nhiều khó khăn. Khoảng 2 tháng nay vì không có tiền, anh không thể đưa chị đi truyền máu nên sức khỏe của chị ngày một sa sút, cứ vài ngày đi truyền nước biển để cầm cự.

Thấy gia đình anh Quyết khó khăn, bà con hàng xóm giúp đỡ gạo ăn và chút đỉnh tiền. Bà Nguyễn Thị Hường ở cùng xóm anh Quyết cho biết: “Vợ chồng Quyết cũng lo làm ăn nhưng bệnh tật nên khổ lắm. Tôi mong các nhà hảo tâm cứu giúp gia đình anh”.

Các mạnh thường quân, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân chia sẻ khó khăn với vợ chồng anh Nguyễn Văn Quyết, xin liên lạc cô Huỳnh Thị Hen, điện thoại: 0975.990.976 hoặc qua Báo Đồng Tháp, số 52, đường Lý Thường Kiệt, phường 1, TP.Cao Lãnh.

MỸ XUYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn