Một cán bộ vùng biên sa ngã vào buôn ma túy đá

Cập nhật ngày: 03/07/2015 11:40:54

Là cán bộ trẻ đang công tác ở một xã vùng biên giới nhưng Đặng Minh Học (26 tuổi, ngụ xã Thường Thới Hậu B, huyện Hồng Ngự) có lối sống buông thả, tham gia cá độ bóng đá dẫn đến thiếu nợ. Sau đó Học đã trực tiếp tham gia vào đường dây buôn bán ma túy đá.

Ban đầu chỉ nhận những mối bán lẻ với số tiền vài triệu đồng, nhưng bị hấp dẫn bởi lợi nhuận khủng từ “cái chết trắng”, Học tham gia với số lượng lớn và bị lực lượng Biên phòng bắt giữ khi đang cất giấu 100 gram ma túy đá. Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp, khi phạm tội, Học đang công tác tại UBND xã Thường Thới Hậu B.

Với lối sống buông thả, tham gia vào các tệ nạn xã hội nên đồng lương công chức không đủ để Học tiêu xài và lo cho gia đình nhỏ của mình. Khoảng đầu tháng 11/2014, Học nhờ Võ Văn Dương (26 tuổi, ngụ xã Long Khánh A) kiếm việc làm thêm. Dương buôn bán vật liệu xây dựng nên giới thiệu cho Học bán sơn nước hưởng hoa hồng nhưng Học chê không làm.

Dương nhớ lại có quan hệ làm ăn với Lê Phước Hiệp (42 tuổi, ngụ xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang), chuyên nhận thầu công trình xây dựng. (Hiệp còn thiếu Dương 42 triệu đồng). Hiệp thường sang các sòng bạc bên biên giới Campuchia xem đá gà nên quen biết với nhiều người làm ăn buôn bán và có bàn với Dương chuyện hùn tiền mua ma túy đá về bán kiếm lời nên giới thiệu cho Học.

Nghĩ đến món lợi từ việc bán ma túy, Học đồng ý tham gia. Đầu tháng 11/2014, có người gọi cho Học mua ma túy đá với giá 4 triệu đồng. Học gọi cho Dương nói: “Có người mua 2,5 triệu đồng ma túy đá, có hàng không để giao”. Dương gọi cho Hiệp. Hiệp trả lời bán 2,5 triệu đồng không đủ chi phí, cỡ 4-5 triệu đồng mới bán.

Học gọi lại cho người mua ma túy báo giá 6 triệu đồng và hẹn ra khu dân cư Bờ Đông (phường An Thạnh, TX.Hồng Ngự) nhận tiền và đưa cho Dương 5 triệu đồng. Hiệp qua trường gà khu vực gần biên giới tìm người phụ nữ tên Năm mua 10 gram ma túy đá với giá 8,5 triệu đồng. Hiệp chia ra làm 2 gói, đưa cho Dương một gói giao cho Học.

Sau phi vụ đầu tiên, nhiều lần Học ngồi làm việc ở trụ sở nhận giao dịch nhiều vụ mua bán ma túy đá. Ngày 10/12/2014, một người tên Dũng gọi cho Học hỏi mua 100 gram ma túy đá. Học chốt giá 130 triệu đồng nhưng báo cho Dương là 105 triệu đồng. Số ma túy đá, Hiệp trực tiếp mang hàng từ An Giang qua Hồng Ngự. Sáng 21/12/2014, Học đến gặp Dương lấy hàng mang đến nhà nghỉ 99 (phường An Lộc, TX.Hồng Ngự) để giao cho Dũng. Trong lúc chờ giao hàng, Đồn Biên phòng Bình Thạnh kiểm tra, bắt quả tang Học đang cất giấu 100 gram ma túy.

Khi Học bị bắt, Dương và Hiệp vẫn không hay biết. Hiệp dặn Dương chờ lấy tiền, còn mình quay về An Giang qua biên giới mua hàng giao cho mối khác thì bị lực lượng chức năng bắt giữ tại khóm Long Bình B (phường Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang). Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh vừa có quyết định truy tố Đặng Minh Học, Võ Văn Dương và Lê Phước Hiệp về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Từ tháng 11/2014 đến 21/12/2014, Học 4 lần giúp sức cho Hiệp, thông qua Dương để bán ma túy, hưởng số tiền 2 triệu đồng. Trong phi vụ bán 100 gram ma túy, nếu không bị phát hiện, Học “bỏ túi” 25 triệu đồng.

Đây cũng là bài học cho nhiều người đừng vì hám lợi tự “đốt cháy” sự nghiệp, gây đau khổ cho gia đình và xã hội.

Dũng Chinh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn