Luôn chăm học dù mồ côi ba mẹ

Cập nhật ngày: 01/02/2016 13:00:12

Ba mẹ mất do bệnh, em Phạm Thị Huỳnh Hương (lớp 3/1, Trường Tiểu học Phú Cường A, xã Phú Cường, huyện Tam Nông) phải cố gắng vượt qua nỗi đau, chăm chỉ học tập và được bạn bè, thầy cô yêu mến.


Em Phạm Thị Huỳnh Hương luôn chăm chỉ học tập trong điều kiện gia cảnh khó khăn

Hai chị em Hương đang sống với bà ngoại trong hoàn cảnh khốn khó. Hiện ngoại em hằng ngày phải đi làm mướn trên các cánh đồng gần nhà. Cô Phạm Thị Ron, ngoại của Hương bộc bạch: “Tôi đi làm thuê bữa được đôi ba chục ngàn, có bữa không có việc làm. Có những lúc đi làm đến trưa mới về, Hương phụ tiếp tôi nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, trông coi em”. Đối với Hương chuyện mua dụng cụ học tập, quần áo mới để đến trường là chuyện ngoài tầm tay của em và ngoại. Thấy hoàn cảnh Hương khó khăn mà lại hiếu học, các thầy, cô, người dân của ít lòng nhiều tặng em bàn học cũ, tập sách, cặp, đồng phục học sinh để em có điều kiện học tập.

Không còn kề bên ba mẹ, Hương luôn cố gắng vượt khó, đặc biệt em có tinh thần tự học rất cao. Cô Phạm Thị Cẩm Hồng - Tổng phụ trách Đội, Trường Tiểu học Phú Cường A cho biết, không chỉ cố gắng và có tiến bộ trong học tập, trong hoạt động Đội, từ lớp 1 đến lớp 3, Hương tham gia sinh hoạt rất nhiệt tình, đầy đủ. Ngày chúng tôi tìm đến nhà Hương cũng là lúc bạn của Hương chạy xe đến nhà cho Hương quá giang đi học nhóm. Em Phạm Thị Quế Trâm - bạn cùng lớp với Hương chia sẻ: “Bạn Hương ham học lắm. Dù bị bệnh, bạn ấy vẫn đến trường và quá giang con đi học nhóm. Bạn ấy học rất nhanh hiểu bài”.

Nhằm động viên tinh thần vượt khó hiếu học của Phạm Thị Huỳnh Hương, Báo Đồng Tháp phối hợp Công ty CP Thuốc bảo vệ thực vật Đông Nam Đức Thành trao cho em suất học bổng “Tiếp sức đến trường”.

Hữu Nghĩa

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn