Một mùa xuân ấm áp đang đến với thầy và trò Trường Đại học Đồng Tháp

Cập nhật ngày: 27/01/2016 13:43:54

Trong nhiều năm qua, Trường Đại học Đồng Tháp luôn chăm lo Tết chu đáo cho cán bộ, giảng viên và sinh viên của Trường, đảm bảo sinh viên và cán bộ, giảng viên có một cái Tết ấm cúng và vui tươi.


Một hoạt động hưởng ứng Tết trồng cây của Trường Đại học Đồng Tháp

Nhà giáo ưu tú PGS,TS. Nguyễn Văn Đệ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp chia sẻ: Đặc thù của Trường Đại học Đồng Tháp có sinh viên của 49 tỉnh, thành trong cả nước đến học, giảng viên của trường đến từ 42 tỉnh, thành. Bởi thế, nhà trường luôn quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi nhất về điều kiện và thời gian để các em sinh viên sắp xếp về quê ăn Tết cùng gia đình. Hàng năm, trước khi nghỉ Tết, nhà trường đều có tổ chức chương trình văn hóa, văn nghệ “Xuân yêu thương” dành cho sinh viên toàn trường; dịp hội ngộ cuối năm này luôn mang nhiều ý vị. Vào dịp này, các đơn vị tài trợ và nhà trường luôn dành những lời chúc tốt đẹp, những phần quà và những suất học bổng ngày xuân gửi đến các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt, những bạn sinh viên xa quê.

Đối với những sinh viên không có điều kiện về quê, nhà trường sắp xếp cho các em đón Tết ở ký túc xá với đầy đủ hoa, quà, bánh chưng, thức ăn ngon và các hoạt động văn nghệ. Để có thể làm tốt công tác này, nhà trường phải huy động nhiều nguồn lực và với sự chuẩn bị chu đáo từ nhiều tháng trước Tết.

Với cán bộ giảng viên, nhà trường luôn chia sẻ những khó khăn, vì thật sự thu nhập và thưởng Tết của những người đang công tác trong ngành giáo dục còn thấp. Lãnh đạo trường và tập thể cán bộ, giảng viên luôn phấn đấu làm việc tốt, tiết kiệm biên chế và tiết kiệm chi một cách hợp lý, đóng góp vào quỹ phúc lợi để “phần nào” có thể đảm bảo nguồn kinh phí thưởng Tết cho cán bộ, giảng viên: vừa có thể đảm bảo cho cán bộ, giảng viên an tâm công tác, vui xuân đón Tết cùng gia đình, vừa đảm bảo đúng nguyên tắc tài chính. Trong nhiều năm gần đây, nhờ sự nỗ lực của tập thể, nhà trường vẫn luôn duy trì được mức thưởng Tết cho cán bộ, giảng viên: khoảng một tháng lương theo hệ số và phụ cấp, đồng thời “năm sau ít nhất bằng hoặc cao hơn năm trước”.

Nhà giáo ưu tú PGS,TS. Nguyễn Văn Đệ chia sẻ thêm: “Lãnh đạo trường có truyền thống đến chúc Tết các khoa, phòng, ban, trung tâm trực thuộc của nhà trường vào ngày đầu xuân, vào dịp các đơn vị tổ chức lễ tân niên. Nhà trường hiện có 36 đơn vị trực thuộc và 595 cán bộ, giảng viên; chúc Tết thì dễ rồi, còn phần lì xì đầu năm thật không đơn giản. Từ khi được bổ nhiệm hiệu trưởng, tôi và các đồng chí trong lãnh đạo trường cũng băn khoăn, tìm “giải pháp” tối ưu nhất. Gần cuối giờ họp mà chưa ai có phương án hay, bất chợt có một đồng chí “hiến kế”: lãnh đạo trường vẫn chuẩn bị hơn 600 bao lì xì (vì có các cháu nhỏ nữa) với những tờ tiền thật mới, còn thơm phức, “mệnh giá 20.000 đ”; trong đó có khoảng 36 bao lì xì “nặng ký” hơn tạo bất ngờ và may mắn cho cán bộ, giảng viên đến khi lãnh đạo đến chúc Tết từng đơn vị. “Sáng kiến” đó đến nay vẫn còn “nguyên giá trị”. Cán bộ, giảng viên của trường rất vui mừng và phấn khởi khi nhận lì xì may mắn của lãnh đạo trường; các đồng chí đồng nghiệp không quan trọng về mệnh giá bao lì xì mà đón nhận chân tình như đón nhận một điều may mắn, “cái hên” (nói theo cách nói của bà con Nam bộ mình) vào dịp đầu xuân và các đồng chí giữ lại cẩn thận trong chiếc ví của mình”.

“Vui như Tết”, vì thế ai cũng mong Tết. Cán bộ, giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp cũng mong Tết để đón nhận trên tay thiệp chúc xuân của trường, những cuốn lịch treo tường mang thương hiệu của trường về tặng gia đình, người thân và đặc biệt là mong sở hữu quyển Tập san Xuân của trường. Đây là những món quà tinh thần rất ý nghĩa, niềm vui nho nhỏ mà đầm sâu của tập thể sư phạm. Tập san Xuân là quyển nội san truyền thống của Nhà trường mấy mươi năm qua, ra mắt vào dịp xuân về, ở đó có sự lắng mình nhìn lại một năm đã qua với những điều còn trăn trở, những ước vọng đầu năm, những “bật mí” thú vị, những khám phá “bây giờ mới nói”; đặc biệt là ở đó chất chứa và gửi gắm những tình cảm mộc mạc qua những tác phẩm của chính cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường.

Bên cạnh đó, dịp Tết đến xuân về, nhà trường còn phối hợp Công đoàn trường tổ chức hội thao và lễ hội xuân với các hoạt động văn hóa, văn nghệ truyền thống dành cho toàn thể công đoàn viên. Đối với những công đoàn viên ở những tỉnh xa chưa kịp về ăn Tết cùng gia đình, nhà trường đặc biệt tổ chức thêm chương trình đón Tết ấm cúng với nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa.

DIỆU ANH (Lược ghi)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn