Đắng lòng sinh viên “thiếu” Tết

Cập nhật ngày: 01/02/2016 12:55:04

Tết Nguyên đán là dịp để những người con xa xứ về sum họp bên gia đình. Thế nhưng, vì điều kiện kinh tế khó khăn, nhiều bạn sinh viên (SV) nghèo phải ngậm ngùi đón Tết xa quê và tìm việc làm thêm ngay những ngày đầu năm mới.


Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức xe đưa sinh viên về quê đón Tết

Theo Hội SV Trường Đại học Đồng Tháp (ĐHĐT), dịp Tết Bính Thân 2016 này, toàn trường có trên 20 SV ở xa không có điều kiện về quê đón Tết. Trong đó, có 2 bạn SV quê ở Hà Tĩnh và Quảng Bình. Hầu hết các bạn đều có hoàn cảnh khó khăn và có nhu cầu tìm việc làm trong những ngày nghỉ Tết.

 “Từ ngày vào Đồng Tháp học tập đến nay, đã 3 mùa xuân rồi em chưa được về quê đón Tết. Dù bản thân và cha mẹ em rất muốn em về sum họp, nhưng vì hoàn cảnh nên em phải ăn Tết xa gia đình”- bạn Lưu Thị Ánh Ngọc quê ở Hà Tĩnh, SV năm thứ 2 ngành Giáo dục Tiểu học, Trường ĐHĐT tâm sự. Là con út trong gia đình có 4 anh, chị em, năm 2013, Ánh Ngọc và người chị kế vào miền Nam học tập. Do kinh tế gia đình khó khăn, cha mẹ làm nông chỉ đủ ăn nên 2 chị em Ngọc chọn thi vào trường sư phạm để đỡ tốn chi phí học tập. Trong khi Ngọc thi đỗ vào Trường ĐHĐT thì người chị của em cũng trúng tuyển vào Trường Đại học Sư phạm TP.HCM. Mỗi năm vào dịp nghỉ hè hay Tết đến, hai chị em Ngọc đều không dám về quê vì giá tiền xe đi và về cũng tốn gần 6-7 triệu đồng. Khi về, cha mẹ lại phải vay mượn tiền cho hai chị em vào học lại. Do vậy, dù buồn, nhớ nhà lắm nhưng Ngọc và chị đều cố nén lòng ở lại và tìm việc làm thêm. Với hai chị em, như thế cũng có thể tiết kiệm một khoản để đầu năm đóng tiền học, tiền nhà trọ...

 Để tranh thủ thời gian, khi kết thúc lịch học ở trường, Ánh Ngọc vội vàng bắt xe lên TP.HCM để cùng người chị đi làm thêm. Hiện tại, Ngọc đã được nhận vào làm phục vụ ở một quán cà phê với thu nhập 50 ngàn đồng/ca (4 giờ). Ánh Ngọc chia sẻ: “Các năm trước đây, dù đi làm về có mệt lả người, hai chị em cũng đều thức đón giao thừa, gọi điện chúc Tết gia đình. Ở quê, mẹ hay làm dưa món vào mỗi dịp Tết nên mình nhớ lắm. Ở đây, hai chị em cũng cùng nhau làm món này ăn để bớt nhớ nhà. Rồi mẹ còn làm bánh chưng nữa, nhưng ở đây giá bánh cao lắm nên cố nhịn chứ chẳng dám mua...”.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Tết năm nay, bạn Trần Ngọc Sơn quê ở Cần Thơ, SV năm thứ 2, ngành Sư phạm Anh Văn, Trường ĐHĐT chấp nhận “không có Tết” để dành thời gian đi làm thêm. Có năng khiếu về ca hát, nên khi hay tin Đoàn Văn công Đồng Tháp tuyển người để xây dựng chương trình đi biểu diễn phục vụ nhân dân dịp Tết Nguyên đán, Ngọc Sơn đăng ký dự tuyển và được nhận vào. Sơn cho biết, hơn 1 tuần nay, tối nào bạn cũng phải đi tập văn nghệ để chuẩn bị cho chương trình xuân. Dự kiến, năm nay Đoàn sẽ biểu diễn từ ngày 29 đến mùng 5 Tết. “Năm nay, em muốn đi làm kiếm thêm tiền phụ mẹ. Lần đầu không được đón Tết bên người thân, cũng buồn nhưng em sẽ cố vượt qua...” - Ngọc Sơn ngậm ngùi.

Anh Nguyễn Huỳnh Minh Trí - Chủ tịch Hội SV Trường ĐHĐT cho biết: “Để tạo điều kiện cho các bạn không về nhà đón Tết có được công việc tốt và thu nhập ổn định, Hội SV phối hợp với Đoàn Thanh niên nhà trường liên hệ với các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng lao động dịp Tết. Qua đó đã đăng ký cho hơn một nửa làm phục vụ tại một nhà hàng ở Phú Quốc (Kiên Giang). Còn lại, các bạn tự tìm công việc thích hợp cho bản thân”.

Nhằm chia sẻ khó khăn và động viên các SV không có điều kiện về quê ăn Tết, Trường ĐHĐT sắp xếp cho các em được đón Tết tại ký túc xá với đầy đủ hoa, quà, bánh chưng và nhiều loại thức ăn ngày Tết. Nhà trường cũng đã tổ chức cho xe đưa 43 bạn SV dân tộc Chăm ở tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận và các tỉnh lân cận về quê ăn Tết. Mới đây, trường còn tổ chức chương trình văn nghệ “Xuân yêu thương” dành cho SV toàn trường. Đây là dịp các đơn vị tài trợ và nhà trường dành những lời chúc tốt đẹp, những phần quà và những suất học bổng ngày xuân gửi đến các bạn SV có hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt và những bạn SV xa quê.

Phước Lộc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn