Đằng sau tấm huy chương của các cua-rơ xe đạp nữ

Cập nhật ngày: 14/01/2015 14:14:35

Không giống như những môn thể thao khác, xe đạp là môn thi đấu đòi hỏi các vận động viên (VĐV) phải tập luyện và thi đấu ngoài trời với cường độ hoạt động cao. Đối với các tay đua nam, việc phải đối mặt với nắng gió là chuyện bình thường, nhưng đối với VĐV nữ thì đó là cả một sự cố gắng.


Các tay đua nữ Dược Domesco Đồng Tháp nhận huy chương vàng tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc

Chỉ mới vừa trở về sau thành công tại Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) toàn quốc 2014 với tấm huy chương vàng nội dung đồng đội nữ băng đồng, các cua-rơ nữ của Dược Domesco Đồng Tháp (ĐT) phải lao vào tập luyện để duy trì phong độ chuẩn bị cho các giải thi đấu tiếp theo. Quãng đường tập luyện được Ban huấn luyện đề ra là hơn 60km. Xuất phát song hành cùng với các nam cua-rơ trong đội, các vận động viên nữ như: Đặng Thị Ngọc Huyền, Trần Thị Kim Anh, Lê Thị Ngọc Phượng, Bạch Quế Trân cũng sẽ phải “nuốt trọn” giáo án đã được đề ra giống như những người đồng nghiệp nam. Không hề có sự chênh lệch cự ly tập luyện. Chính vì thế, cường độ và tần suất hoạt động của các cua-rơ nữ cũng đòi hỏi phải được duy trì ở mức cao. Giữa cái nắng oi ả của những ngày cuối năm, các nữ cua-rơ vẫn phải ngồi trên “con ngựa sắt” của mình để hướng đến những mục tiêu cao hơn cho xe đạp ĐT.

“Đam mê” chính là câu trả lời của rất nhiều cua-rơ khi được hỏi vì sao lại chọn bộ môn xe đạp. Bởi chỉ có đam mê thì các nữ cua-rơ như Ngọc Huyền, Quế Trân mới có thể vượt qua được hết những vất vả và sự khắc nghiệt ở bộ môn xe đạp. “Vì đam mê nên em mới theo đuổi môn này. Thành tích đạt được em rất vui vì nó mang lại vinh quang cho bản thân cũng như toàn đội. Năm mới thi đấu, em bị gãy xương, tính chuyện không theo đuổi môn này nữa nhưng được các chị khác giúp đỡ nên em cố gắng chạy cho tới giờ. Năm nay là năm thứ 5 em theo nghiệp này rồi” - cua-rơ Đặng Thị Ngọc Huyền, đội Dược Domesco ĐT chia sẻ. Còn cua-rơ Lê Ngọc Sơn – Dược Domesco Đồng Tháp tâm sự: “Em rất trân trọng các bạn nữ đua xe đạp. Bởi vì họ chạy ngoài nắng ngoài gió, so với các môn khác thì các bạn nữ chơi môn này thiệt thòi nhiều lắm”.

Theo chia sẻ của các cua-rơ, hằng ngày phải đội nắng, dầm mưa nuốt trôi những giáo án của Ban huấn luyện nên làn da ai cũng đen xạm. Mặc dù đã che chắn thật kín hay dùng các loại mỹ phẩm dưỡng da, nhưng đen vẫn cứ hoàn đen. Với các nữ VĐV xe đạp, vì tình yêu môn nầy mà các nữ cua-rơ chấp nhận để vượt qua theo những vòng quay của bánh xe.

Những cô gái Dược Domesoc ĐT vẫn mạnh mẽ, nhanh nhẹn băng mình trong nắng, gió để đem về cho xe đạp ĐT những chiếc huy chương danh giá, nhưng đằng sau đó là bao vất vả, nhọc nhằn họ phải hy sinh nhan sắc, tuổi trẻ và thậm chí phải đối đầu với những hiểm nguy. Xe đạp là môn thi đấu dễ gây ra va chạm trên đường đua, chỉ cần chút ít sơ sót, tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đối với các cua-rơ nam, vài vết sẹo trên cơ thể là chuyện bình thường, nhưng đối với các cua-rơ nữ đó là nỗi đau cả về thể xác, lẫn tinh thần.

Vượt lên trên những trở ngại, khó khăn, trong năm vừa qua, xe đạp nữ ĐT đã bội thu về danh hiệu. Ở Cuộc đua xe đạp toàn quốc mở rộng “Về Điện Biên Phủ - Cúp Báo Quân đội nhân dân”, các cua-rơ nữ ĐT xếp hạng nhì nội dung đồng đội; ở Giải đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương mở rộng, Đội đua Dược Domesco ĐT cũng xuất sắc giành chức vô địch đồng đội cùng danh hiệu Áo Trắng vận động viên trẻ xuất sắc dành cho tay đua Trương Thị Bích Nhiên. Và đặc biệt, tại Đại hội TDTT toàn quốc vừa qua, 4 cô gái: Đặng Thị Ngọc Huyền, Trần Thị Kim Anh, Lê Thị Ngọc Phượng, Bạch Quế Trân đã xuất sắc mang về tấm huy chương vàng cho thể thao ĐT ở nội dung nữ băng đồng 25km. Đó quả là những thành tích ấn tượng mà các tay đua nữ đã mang về cho xe đạp nói riêng và thể thao tỉnh nhà nói chung.

Những vinh quang trên đường đua... đó là thành quả của sự vất vả, nhọc nhằn và đôi khi là cả những giọt nước mắt. Chính vì thế, đối với các cua-rơ nữ, những cảm thông, chia sẻ của mọi người chính là sức mạnh tiếp thêm động lực cho họ trong những chặng đường dài tiếp theo để có thể thỏa niềm đam mê với xe đạp.

P.L - L.Vinh

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn