Vì sao chỉ thực hiện giải tỏa đối với 1 hộ dân?

Cập nhật ngày: 02/10/2015 12:47:02

Từ nhiều năm qua, 20 hộ dân của 2 dãy nhà đã sử dụng phần đất con hẻm phía sau nhà để làm các công trình phụ. Do sửa quy hoạch con hẻm, khoảng 2 năm trước, UBND phường họp dân và đi đến thống nhất chủ trương giao đất có thu tiền đối với phần đất hẻm phía sau nhà mỗi hộ cho các hộ dân sử dụng. Thế rồi bỗng dưng, duy nhất 1 hộ dân lại được thông báo phải đập nhà bếp để giao trả lại đất thoát hiểm.


Phần đất con hẻm phía sau nhà ông Thường, hiện trạng các hộ ở 2 dãy phố đều sử dụng làm công trình phụ

Đây là thắc mắc và bức xúc của gia đình ông Nguyễn Văn Thường là cán bộ hưu trí ngụ khóm 1, phường 4, TP.Cao Lãnh.

Theo trình bày của ông Thường, vào ngày 22/9/2015, gia đình ông rất bất ngờ khi được UBND phường 4 mời họp và thông báo cho biết về văn bản số 2228/VPUBND-NC ngày 14/9/2015 của UBND TP.Cao Lãnh. Nội dung văn bản là qua công văn của Phòng Quản lý đô thị tham mưu giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Phát Long (ngụ xã Hòa An, TP.Cao Lãnh), ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Cao Lãnh là giao UBND phường 4 yêu cầu ông Thường giao trả lại đất lối thoát hiểm, trường hợp không giao trả đất thì xử lý theo quy định pháp luật; thời gian thực hiện là trước ngày 2/10/2015.

Ông Thường cho biết, liên quan đến chủ trương sử dụng đất thoát hiểm (con hẻm phía sau nhà của gia đình ông dài từ đường Phạm Hữu Lầu đến đường Bùi Văn Kén), còn có nhiều hộ của cả 2 dãy nhà trên đường Nguyễn Thái Học và đường Nguyễn Văn Cừ. Từ nhiều năm qua, các hộ dân nơi đây đã sử dụng đất hẻm giáp phía sau nhà mình để xây nhà bếp, công trình phụ. Trong 2 năm 2013 và 2014, UBND phường 4 và các ban, ngành đã tổ chức nhiều cuộc họp với các hộ dân nơi đây về việc quy hoạch sử dụng phần đất công là con hẻm trước đây và đã thống nhất chủ trương giao đất có thu tiền sử dụng cho các hộ dân, phần đất liền kề phía sau nhà nào thì giao cho hộ dân đó sử dụng. Các hộ dân đều đồng tình thống nhất chủ trương trên, gia đình ông và các hộ dân đã nộp giấy tờ đăng ký xin giao đất có thu tiền sử dụng đất cho UBND phường 4. Thế rồi bỗng dưng, chỉ duy nhất gia đình ông lại nhận được yêu cầu phải đập phần nhà bếp để trả lại đất lối thoát hiểm, trong khi những hộ khác ở 2 dãy phố đều đang sử dụng phần đất thoát hiểm trên như bình thường.

Trao đổi về việc khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thường, chúng tôi được bà Lê Thị Thanh Trúc - Chủ tịch UBND phường 4 cho biết, thực trạng nhiều năm qua và hiện nay các hộ dân đã sử dụng phần đất con hẻm giáp phía sau nhà của mỗi hộ, do đã sửa quy hoạch đường hẻm phía sau 2 dãy nhà trên nên UBND phường đã tổ chức họp với sự tham dự của 20 hộ dân và tất cả các hộ dân đều đồng tình chủ trương giao đất có thu tiền sử dụng đất cho các hộ dân. Gia đình ông Thường đã nộp đơn yêu cầu được giao đất phía sau nhà như các hộ dân khác.

Về trường hợp khiếu nại của ông Lê Phát Long, Chủ tịch UBND phường 4 Lê Thị Thanh Trúc cho biết, phường không nhận được đơn yêu cầu giao đất cũng như đơn khiếu nại của ông Long. Căn nhà của ông Long quay mặt ra đường Phạm Hữu Lầu, có chiều dài 9m. Hiện nay, ông Long đang yêu cầu được giao phần đất hẻm giáp phía sau nhà ông để chiều dài nhà tăng lên 11m (con hẻm này sau dãy nhà đường Phạm Hữu Lầu, tiếp giáp với con hẻm sau 2 dãy nhà trên đường Nguyễn Thái Học và Nguyễn Văn Cừ tại phía sau nhà ông Thường - NV)

Theo trình bày của ông Thường, phần đất phía sau nhà, gia đình ông đã sử dụng làm nhà bếp từ 10 năm qua, chính quyền địa phương có chủ trương giao đất có thu tiền sử dụng đất cho các hộ dân thì gia đình ông cũng phải được giao như các hộ khác trong dãy phố là đúng, hợp tình hợp lý. Nếu chính quyền có chủ trương tái lập hẻm thoát hiểm thì phải giải tỏa thông suốt cả con hẻm (từ đường Phạm Hữu Lầu thông đến đường Bùi Văn Kén), gia đình ông sẵn sàng chấp hành, nhưng chỉ buộc duy nhất gia đình ông phải đập nhà bếp để trả lại đất lối thoát hiểm, trong khi phần đất hẻm còn lại 19 hộ khác vẫn đang sử dụng thì thật là vô lý. Ông Long ở xã Hòa An chỉ mới mua lại căn nhà trên khoảng 1 năm nay, với chiều dài căn nhà là 9m thì phía sau nhà ông Long và nhà bếp của nhà ông chẳng dính dáng gì nhau. Hiện nay, ông Long đang xin giao phần đất hẻm phía sau nhà ông Long, nếu được giao thì chiều dài nhà ông Long tăng lên 11m và nếu xin giao thêm phần đất bên hông nhà cho đủ chiều dài 11m thì mới chồng lên phần đất nhà bếp của gia đình ông. Vì vậy, việc buộc gia đình ông đập nhà bếp để sau này giao phần đất trên cho ông Long thì ông không đồng ý.

Được biết, hiện nay ông Nguyễn Văn Thường đã có đơn khiếu nại đến UBND TP.Cao Lãnh. Qua vụ việc trên, thiết nghĩ UBND TP.Cao Lãnh cần xem xét lại toàn bộ vụ việc để có cách giải quyết thấu tình đạt lý và đảm bảo công bằng xã hội.

Thanh Trúc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn