Nhặt trên 100 triệu đồng trao trả cho người bị mất

Cập nhật ngày: 06/07/2015 11:54:15

Mấy ngày nay, người dân ở khóm 1, phường 2, TP.Sa Đéc không ngớt lời khen ngợi nghĩa cử cao đẹp của ông Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 1953), ông nhặt được trên 100 triệu đồng và mang đến trình báo Công an để trao trả cho người mất.


Ông Kiệt mang số tài sản nhặt được đến trình báo công an phường

Khoảng 15 giờ ngày 28/6, trong lúc tất bật với việc buôn bán, ông Nguyễn Tuấn Kiệt phát hiện trên bàn tính tiền của mình một túi nylong màu đen, nghi ngờ là của khách mua hàng bỏ quên nên ông lấy cất giữ. Hơn 1 giờ sau không thấy ai trở lại nhận nên ông kiểm tra thì phát hiện bên trong có đến 100 triệu đồng tiền mặt và trên 200 tờ vé số chưa xổ. Không chút suy nghĩ, ông Kiệt chạy ngay đến Công an phường 2 trình báo sự việc nhằm tìm trả lại đúng người chủ sở hữu tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận số tiền mà ông Nguyễn Tuấn Kiệt  bàn giao, lực lượng Công an phường 2, TP.Sa Đéc tiến hành rà soát, kiểm số đầu cùi của các tờ vé số trên và xác minh được đây là những tờ vé số của Đại lý vé số Ngọc Lịnh thuộc địa bàn khóm 1, phường 2, TP.Sa Đéc nên đã mời chủ số tài sản đến trao trả.

Chị  Trần Thị Thanh Thúy - Chủ đại lý vé số Ngọc Lịnh cho biết, thời điểm đó, 2 nhân viên của đại lý là chị Nguyễn Thị Cẩm Hằng và Nguyễn Thị Cẩm Linh đến đại lý 1 nhận tiền về giao cho khách, trên đường về có ghé chỗ ông Kiệt để mua nước đá thì bỏ quên bọc tiền. Đến khi về nhà phát hiện mất và đi tìm kiếm nhiều chỗ nhưng không nhớ rõ đã bỏ quên ở đâu, đến khi công an báo tin mới biết bỏ quên ở chỗ ông Kiệt.

“Ông Kiệt ở địa phương là người sống rất có tình nghĩa với hàng xóm, láng giềng. Với số tài sản lớn như vậy  mà ông không có lòng tham, quyết tâm trao trả lại người đánh mất đó chính là tấm gương tốt để bà con noi theo. Qua sự việc trên, Công an phường đã kịp thời tham mưu, làm đề nghị về trên để khen ông Kiệt, nhằm phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” - Trung tá Đặng Phước Hiền - Phó Trưởng Công an phường 2, TP.Sa Đéc cho biết. Khi được hỏi, ông Kiệt chỉ mỉm cười nói: “Mình ở hiền thì gặp lành, đồng tiền do công sức mình làm ra mới xứng đáng. Với số tiền lớn như thế nầy, người làm lạc mất sẽ lo buồn nên mình thấy có bổn phận, tìm gửi lại cho chủ của nó”.

  Hành động nhặt được của rơi trả lại người mất của ông Nguyễn Tuấn Kiệt rất đáng được trân trọng và biểu dương.

Minh Lương- Thanh Nghĩa

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn