Nghị lực phi thường của một cán bộ phụ nữ

Cập nhật ngày: 03/07/2015 11:43:30

Chị Nguyễn Thị Diệu ngụ ấp 3, xã Bình Tấn, huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) từ nhỏ đã trải qua nhiều cơ cực trong cuộc sống nhưng chị đã nỗ lực vươn lên, trở thành hình mẫu của người phụ nữ vượt khó...


Ngoài công tác Hội, chị Diệu còn tranh thủ nhận may quần áo để có thêm thu nhập cho gia đình

Cũng như bao người phụ nữ khác, chị Nguyễn Thị Diệu từng có một mái ấm gia đình hạnh phúc. Lấy chồng năm 2000, chồng chị là một nông dân hiền lành, chăm chỉ, yêu thương vợ con, còn chị là người phụ nữ đảm đang chịu thương chịu khó. Xuất thân từ gia đình thuần nông, hai vợ chồng chị đã tạo lập mái ấm từ hai bàn tay trắng. Vợ chồng chị đã xoay sở mọi nghề từ làm thuê, cuốc mướn đến buôn bán nhỏ lẻ. Cuộc sống ban đầu của đôi vợ chồng trẻ tuy không khá giả nhưng đong đầy hạnh phúc khi hai đứa con chào đời.

Cứ tưởng hạnh phúc ấy nhân lên theo thời gian, nào ngờ năm 2013, chồng chị đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, để lại hai đứa con thơ dại. Khó khăn chồng chất khó khăn. Nhiều lúc chị gần như tuyệt vọng, cảm thấy cuộc sống như chìm trong bóng đêm dày đặc, mịt mùng không lối thoát. Tuyệt vọng nhưng nhìn các con thơ dại, tình mẫu tử lại trỗi dậy thôi thúc chị có thêm nghị lực, bản lĩnh để vươn lên làm tròn thiên chức của một người mẹ mà còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Chồng mất, gánh nặng gia đình oằn nặng trên đôi vay bé nhỏ, chị tất bật làm việc cả ngày lẫn đêm để lo cho gia đình và nuôi hai con ăn học. Công việc gia đình khá bộn bề, nhưng chị vẫn nhiệt tình tham gia công tác phụ nữ ở địa phương, sắp xếp thời gian, vượt hơn 20 cây số để học tập nâng cao kiến thức đạt chuẩn trình độ theo quy định. 8 năm làm công tác Hội, chị được chị em tín nhiệm bầu làm Chi Hội trưởng Chi hội phụ nữ ấp 3, xã Bình Tấn, chị luôn gần gũi, chia sẻ với những khó khăn của hội viên, gương mẫu tham gia và đưa các phong trào thi đua của Hội ngày càng mạnh mẽ. Chị luôn trăn trở tìm giải pháp mới nhằm nâng cao kiến thức mọi mặt cho hội viên, hỗ trợ chị em phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập; xây dựng gia đình no ấm bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Ngoài ra, chị còn tích cực vận động hội viên thực hiện các phong trào lớn của Hội như “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo”, tuyên truyền 4 chuẩn mực của người phụ nữ Việt Nam “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”, các mô hình “5 không, 3 sạch” được đông đảo chị em tham gia.

Phát huy tinh thần tương thân tương ái, phong trào giúp đỡ hội viên thoát nghèo bền vững được chị Diệu thực hiện thông qua các hoạt động như: hỗ trợ vay vốn, tạo điều kiện cho chị em tham gia lớp dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật... Nhờ sự động viên, giúp đỡ của chị nhiều hội viên có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, từng bước vươn lên thoát nghèo. Năm 2013, chị được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Bình Tấn giới thiệu để chị được đứng vào hàng ngũ của Đảng và hiện là Phó Bí thư chi bộ ấp 3, xã Bình Tấn. Đầu năm 2015, chị được bà con tín nhiệm bầu giữ chức Trưởng ấp. Ở cương vị nào chị cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Qua 8 năm gắn bó với công tác Hội, chị đã góp phần đưa phong trào phụ nữ ấp 3, xã Bình Tấn nhiều năm liền dẫn đầu phong trào thi đua của xã. Chính sự nhiệt tình, tâm huyết của chị với công tác Hội, trong những năm qua, chị được Hội LHPN xã, huyện, tỉnh tặng nhiều Giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác Hội. Chị là tấm gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước của Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2010-2015; được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen về thành tích phụ nữ xuất sắc năm 2013.

Hiện tại, tuy cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng chị Diệu vẫn không ngừng phấn đấu để hai con có điều kiện đi học. con gái lớn của chị vừa học hết lớp 8 và thành tích học tập nhiều năm liền đạt học sinh giỏi, con gái nhỏ học mẫu giáo, bé rất chăm ngoan và lễ phép. Tâm nguyện của chị là nuôi dạy hai con nên người để an ủi vong linh người chồng quá cố. Chị là hình mẫu của người phụ nữ vượt khó để nhiều chị em khác noi theo.

Kim Ngân

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn