Người con hiếu thảo, nghĩa tình đồng đội

Cập nhật ngày: 10/11/2014 13:30:01

Đến Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Lai Vung, nhắc đến dân quân Nguyễn Minh Lý mọi người trong đơn vị nghĩ ngay đến người chiến sĩ biết vượt lên chính mình, quan tâm đến gia đình, hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao. Chính vì vậy Lý được nhiều đồng đội quí mến, tin yêu.


Nguyễn Minh Lý thu gom phế liệu cho ngôi nhà 100 đồng

Trung tá Dương Trọng Tường - Chính trị viên Phó Ban CHQS huyện Lai Vung cho biết: “Lý là một dân quân thường trực có tinh thần trách nhiệm cao, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, sống rất giản dị, hòa đồng với anh em đồng đội”.

Sau khi học hết lớp 9, Lý lên TP.Hồ Chí Minh để tìm việc làm. Sau thời gian bươn chải ở chốn thị thành nhưng vẫn không đủ nuôi thân, Lý trở về quê và mong muốn tìm môi trường tốt để rèn luyện. Thế là anh tình nguyện tham gia lực lượng dân quân tự vệ nơi anh ở là khóm 4, thị trấn Lai Vung. Từ khi gia nhập dân quân tự vệ, anh rất năng nổ và xông xáo trong mọi công việc tuần tra, canh gác bảo vệ an ninh. Do tính nết hiền lành, bản lĩnh, và rất trách nhiệm trong công việc, Lý được Ban CHQS huyện Lai Vung tuyển chọn làm dân quân thường trực cho đến nay.

Trên cương vị là tiểu đội trưởng, Lý luôn duy trì tiểu đội đoàn kết, gần gũi sẻ chia, động viên, khích lệ giúp các chiến sĩ an tâm công tác. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, Lý luôn tiên phong trong các phong trào do Ban chỉ huy phát động. Chương trình “Ngôi nhà 100 đồng” do Bộ CHQS tỉnh phát động trong lực lượng vũ trang từ năm 2012 đến nay, Lý rất tích cực tham gia bằng cách nhặt và thu gom những phế liệu trong đơn vị để mỗi ngày đóng góp 100 đồng cất nhà cho đồng đội có hoàn cảnh khó khăn. Anh Lương Hoàng Thanh, dân quân thường trực Ban CHQS huyện Lai Vung nói: “Đồng chí Lý rất nhiệt tình trong công việc và có tinh thần giúp đỡ đồng đội. Tôi rất yêu quý và học tập nhiều ở đồng chí Lý”.

Gia đình của Lý còn nhiều khó khăn. Bà nội già yếu, thêm người bác ruột mắc bệnh tâm thần, mẹ đã lập gia đình mới, một mình cha anh phải đi làm mướn để lo cho gia đình. Vì thế Lý tự nhủ với lòng là phải quyết tâm học tập, phấn đấu nhiều hơn nữa trong công việc. Với huyết tâm trên, Lý đã xây dựng cho bản thân một kế hoạch phấn đấu cụ thể, trong đó chú trọng nội dung học tập theo gương Bác Hồ về tinh thần tiết kiệm. Đặc biệt, chương trình “Người con hiếu thảo” do Bộ CHQS tỉnh phát động, Lý là một trong những người đã dành dụm từ tiền trợ cấp hàng tháng gởi về cho gia đình với số tiền cao nhất. Khi nhắc đến Lý, Thiếu úy Nguyễn Khắc Tưởng, Bí thư chi đoàn Ban CHQS huyện Lai Vung hết lời khen ngợi: “Lý là người tham gia các phong trào rất tích cực, hòa đồng với anh em, đặc biệt là chương trình “Người con hiếu thảo” với tiền trợ cấp mỗi tháng (lãnh 50%) chỉ được 1,7 triệu đồng, nhưng Lý đã gửi về cho gia đình 1,5 triệu đồng. Đây là số tiền cao nhất trong phong trào chương trình “Người con hiếu thảo” của đơn vị”.

Ngoài những khoản trợ cấp ra, Lý còn xin đơn vị cho những khoảnh đất nhỏ để trồng rau, hàng tháng thu hoạch cũng được từ 200 - 300 ngàn đồng, số tiền này Lý dùng để sinh hoạt hàng ngày.

Ông Nguyễn Văn Việt (cha Lý) tâm sự: “Gia đình khó khăn, nhờ cháu Lý gửi tiền về, nếu không vất vả lắm. Môi trường quân đội giáo dục Lý trưởng thành, biết lo cho gia đình. Bà con hàng xóm ai cũng khen”.

Quốc Hưng

 

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn