Mê làm từ thiện, xã hội

Cập nhật ngày: 17/11/2014 13:39:05

Đó là ông Phạm Mạnh Thường (SN 1955) ở ấp Hưng Lợi, xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười.

Hơn 20 năm công tác trong ngành Chữ thập đỏ (CTĐ) của huyện, để góp phần chia sẻ khó khăn của người dân, địa phương, ông đã vận động, tham gia thành lập bếp ăn từ thiện, xây dựng cầu bê tông... Ông làm việc này với lòng say mê, tự nguyện, không đòi hỏi tiền lương, tiền bồi dưỡng cho mình. Việc làm ý nghĩa của ông được người dân quí trọng, gia đình hỗ trợ, đơn vị ủng hộ. Anh Trần Văn Truyện - Ủy viên Thường vụ Hội CTĐ huyện Tháp Mười nhận xét: “Anh Thường có tâm làm từ thiện nhân đạo xã hội. Ở địa phương, người như anh không dễ kiếm”.


Ông Thường tham gia xây dựng cầu Ngã tư Cống Trâm Bầu xã Mỹ Đông

Trước nay, gia đình ông Thường bán vải ở chợ xã Thanh Mỹ. Kinh tế gia đình khá ổn định. Thay vì tập trung kinh doanh để kinh tế gia đình khá hơn thì ông lại để tâm vào làm từ thiện và xem đó như lẽ sống của mình. Từ năm 1987 đến 1994, ông tham gia làm việc tại Tổ thuốc nam miễn phí thuộc Hội CTĐ xã Thanh Mỹ, sau đó giữ chức Phó Chủ tịch Hội CTĐ xã. Thời gian này, cùng đi với một số người dân địa phương, ông nhiều lần tham gia phục vụ trong Tổ cơm, cháo, nước từ thiện tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện ung bướu ở TP.Hồ Chí Minh. Thấy mô hình này hay, hỗ trợ phần nào cho thân nhân, bệnh nhân nghèo tại bệnh viện huyện nhà, trở về địa phương, ông tiếp xúc, vận động sự đóng góp của một số nhà hảo tâm được 200 giạ lúa rồi báo lên Hội CTĐ huyện và nói lên ý nguyện của mình. Qua thống nhất giữa Hội CTĐ huyện và Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười, năm 1994, Tổ nhân đạo phục vụ  cơm, cháo nước được thành lập tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười. Hội CTĐ huyện nhận ông về Huyện hội công tác và giao ông điều hành tổ nhân đạo này. Dưới sự điều hành của ông, từ khi thành lập đến nay, tổ luôn được các nhà hảo tâm gần xa đóng góp, hỗ trợ gạo tiền, nhu yếu phẩm, hoạt động liên tục và ngày càng phát triển. Ban đầu chỉ có 10 người tự nguyện tham gia, đến nay tổ có 10 nhóm tổ, mỗi nhóm 7 người luân phiên phục vụ ngày 3 bữa cơm cháo, nước sôi suốt ngày cho hàng trăm thân nhân, bệnh nhân.

Bên cạnh đó, ông còn vận động sự đóng góp của các nhà hảo tâm để cất hàng chục căn nhà tình thương cho hộ nghèo, cấp hàng trăm chiếc hòm cho người nghèo, hàng chục xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật. Năm 2007, trong dịp tiếp đoàn chùa Bảo Vân và ông Trương Đình Thương ở TP.Hồ Chí Minh đến địa phương trao xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, được biết đoàn hỗ trợ tỉnh Vĩnh Long bắt cầu kiên cố, phục vụ giao thông nông thôn, ông trình bày thực trạng cầu nông thôn trên địa bàn huyện với đoàn và mong nhận được sự hỗ trợ bắc cầu bê tông cho huyện. Với số tiền ông Trương Đình Thương tài trợ 46 triệu đồng, cùng với tiền đóng góp của cộng đồng, sự hỗ trợ của ngành giao thông và sự hướng dẫn kỹ thuật, giúp xây cầu của một số anh em chuyên kỹ thuật bắc cầu từ thiện ở huyện Tân Bình, tỉnh Vĩnh Long, giữa tháng 2/2008, cầu kinh Giữa thuộc ấp 3, xã Đốc Binh Kiều (cầu bê tông cốt thép dài 35m, ngang 1,8m, kinh phí thực hiện 94 triệu đồng) đã thông xe trước sự vui mừng của bà con trong xã. Được huyện cho chủ trương Hội CTĐ huyện tiếp tục vận động xây cầu bê tông, từ đó đến nay, ông Thường đã trực tiếp tham gia vận động sự đóng góp của các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh bắc trên 30 cây cầu bê tông, tổng trị giá gần 6 tỷ đồng (trong đó 30% kinh phí huyện, ngày công, còn lại là sự đóng góp của các nhà hảo tâm). Năm 2013, huyện thành lập Đội xây cầu từ thiện và cử ông làm đội trưởng.

Hàng ngày tuy bận rộn với nhiều công việc, nhưng ông Thường nói “Làm được việc gì giúp người, giúp xã hội, lòng tôi rất vui, tinh thần sảng khoái”. Ông cho biết ông sẽ tiếp tục làm từ thiện xã hội khi nào hết sức mới thôi.

Thế Dũng

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn