Hành động đáng khen

Cập nhật ngày: 15/12/2014 05:54:33

Những ngày qua, nhiều cán bộ và nhân dân xã Phú Cường, huyện Tam Nông đều khen ngợi hành động của ông Nguyễn Văn Khoa (SN 1940) ngụ ấp B, xã Phú Cường đã phát hiện một chiếc xe mô tô do đối tượng trộm giấu dưới gầm cầu, kịp thời báo tin cho Công an địa phương để tìm trao trả người bị hại.

Được biết, vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 6/11/2014, lúc ông Khoa đi đổ lọp về tới tượng đài thông tin giao bưu vô tuyến điện Nam bộ ở ấp B, xã Phú Cường, thì phát hiện chiếc xe Wave Apa màu đỏ đen biển số 66H7-6410 đang giấu dưới chân cầu Tổng Đài. Nghi ngờ nên ông Khoa giữ nguyên hiện trường và điện thoại báo Công an xã Phú Cường kịp thời tới tạm giữ tang vật. Qua xác minh, Công an xác định đây là chiếc xe của một gia đình ở ấp 1, xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười bị mất trộm và đã bàn giao tang vật cho Công an huyện Tháp Mười tiếp tục điều tra, trả tài sản cho người bị hại và xác minh truy bắt kẻ trộm.

Một trường hợp khác, vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 19/11/2014, trên đoạn đường đi từ cầu kênh ranh Thanh Bình - Tam Nông đến nội ô thị trấn Tràm Chim, ông Nguyễn Văn Thiềm (SN 1969) ngụ xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã nhặt được một cái bóp. Mặc dù, không ai phát hiện ông nhặt được cái bóp nhưng ông Thiềm lập tức đem cái bóp vừa nhặt được đến Công an huyện Tam Nông giao nộp. Qua kiểm tra trong bóp có tổng cộng 394.200 đồng, 1 thẻ ATM và một số giấy tờ quan trọng khác mang tên Phạm Minh Quốc Trạng (SN 1992) ngụ ấp Tân Cường, xã Phú Cường, huyện Tam Nông. Công an địa phương đã thông báo anh Quốc Trạng đến để trao trả tận tay chiếc bóp cho anh Trạng.

Hai tấm gương đẹp của ông Nguyễn Văn Thiềm và ông Nguyễn Văn Khoa đã được Chủ tịch UBND huyện Tam Nông khen thưởng kịp thời để mọi người học tập noi theo.

Trần Trọng Trung

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn