Sáng mãi những tấm gương liệt sĩ ở Nhà giàn DK1

Cập nhật ngày: 12/12/2014 13:15:19

Mỗi ngày ở giữa biển khơi, nhiều chiến sĩ Hải quân đã gác lại bao hoài bão và tình cảm riêng để làm nhiệm vụ trên các Nhà giàn DK1 với muôn vàn thử thách. Các anh chấp nhận hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.


Vượt qua thử thách, các thế hệ chiến sĩ Nhà giàn DK1 ngày đêm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Nhớ người Bí thư Chi bộ Nhà giàn DK1/3

Hơn 25 năm qua, kể từ ngày Nhà nước ta thành lập Cụm Kinh tế - Khoa học - Dịch vụ trên thềm lục địa phía Nam vào năm 1989, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ (CB,CS) của Quân chủng Hải quân Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ canh gác và giữ gìn vùng biển, đảo và thềm lục địa của Tổ quốc cho dù điều kiện thời tiết nơi các nhà giàn đóng chân vô cùng khắc nghiệt.

Vào những tháng cuối năm, các hiện tượng giông, bão thường xuất hiện gây khó khăn cho các hoạt động tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền biển, đảo của các CB,CS trên các nhà giàn, nhưng các anh luôn nêu cao ý chí quyết tâm bám trụ đến cùng. Bởi vì, với các anh được khoác trên mình chiếc áo lính là niềm tự hào và là trách nhiệm cao cả với Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

Thiếu tá Hà Việt Hùng công tác trên Nhà giàn DK1/21 Ba Kè cho biết: “Xác định nhiệm vụ công tác trên nhà giàn phải đối diện với khó khăn, gian khổ nên CB,CS khi ra nhận nhiệm vụ luôn nêu cao ý chí vượt khó. Anh em thường xuyên an ủi, động viên nhau khi gặp bão lớn, phải bình tĩnh trước mọi tình huống, phải bảo vệ nhà giàn đến cùng”. Tuy nhiên, trước sức tàn phá khủng khiếp của bão tố đại dương nên sức người cũng có hạn. Vào những năm 1990, 1996, 1998 và năm 2000 đã làm một số nhà giàn bị đổ và một số CB,CS đã anh dũng hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ, để lại sự tiếc thương cho gia đình và đồng đội, như trường hợp của 3 cán bộ, chiến sĩ thuộc Nhà giàn DK1/3 gồm: Trung úy Trần Văn Là - Quân y của nhà giàn, Hạ sĩ Hồ Văn Hiền - Nhân viên cơ điện và Thượng úy Nguyễn Hữu Quảng - Trạm phó, Chính trị viên Nhà giàn DK1/3 hy sinh vào ngày 4/12/1990.

Khi cơn bão số 10 có sức gió giật trên cấp 12 đổ bộ vào khu vực Nam biển Đông, trong buổi tối 4/12, Nhà giàn DK1/3 đã bị sóng dâng cao 14-15m làm nghiêng và bị phá vỡ một phần sàn. Khi đó, Trung úy Bùi Xuân Bổng - Trạm trưởng Nhà giàn DK1/3 và Thượng úy Nguyễn Hữu Quảng - Trạm phó, Chính trị viên nhà giàn cùng các CB,CS nhà giàn đã ra sức chống chọi với cơn bão. Thế nhưng do bão quá mạnh, nhà giàn bị quật đổ và 8 CB,CS bị cuốn trôi xuống biển. Cùng với Trung úy Trần Văn Là và Hạ sĩ Hồ Văn Hiền, Thượng úy Nguyễn Hữu Quảng - một người con của Thủ đô Hà Nội đã mãi mãi ở lại với biển cả.

Đến nay, tấm gương hy sinh anh dũng và cao đẹp của Thượng úy Nguyễn Hữu Quảng còn được nhắc mãi. Trước khi hy sinh, Thượng úy Nguyễn Hữu Quảng đã nêu cao vai trò lãnh đạo của người Bí thư chi bộ nhà giàn. Trước những cơn sóng dữ của đại dương, trong cận kề giữa sự sống và cái chết, anh đã nhường chiếc phao cá nhân và miếng lương khô cuối cùng của mình cho một chiến sĩ yếu nhất trong cơn bão để rồi thanh thản đi vào cõi vĩnh hằng.

Có thể nói, sự hy sinh anh dũng của các thế hệ CB,CS công tác ở Nhà giàn DK1 đã trở thành giá trị tinh thần quý giá, động viên, thôi thúc và nâng bước các thế hệ người Việt Nam nỗ lực bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.


Thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ
ở Tượng đài Liệt sỹ trên đảo Trường Sa Lớn

Noi gương Anh hùng liệt sĩ Nhà giàn DK1/16

Nhiều CB,CS công tác ở Nhà giàn DK1 hôm nay vẫn nhắc mãi tấm gương sáng của Anh hùng liệt sĩ - Đại úy Vũ Quang Chương - Trạm trưởng Nhà giàn DK1/16 Phúc Nguyên.

Đầu tháng 12/1998, cơn bão số 8 hung dữ và tàn khốc tràn qua vùng biển DK1 khiến cho Nhà giàn DK1/16 Phúc Nguyên bị rung lắc dữ dội. Trong tình thế nguy hiểm nhưng với tinh thần “Còn người, còn nhà trạm - quyết bám trụ, bảo vệ nhà giàn đến cùng”, Đại úy Vũ Quang Chương và các CB,CS khác trên Nhà giàn DK1/16 Phúc Nguyên vẫn kiên trì bám trụ và giữ vững thông tin liên lạc với đất liền, bình tĩnh chống chọi với những trận cuồng phong. Thế nhưng gió bão quá mạnh đã khiến nhà giàn bị đổ làm 9 CB,CS nhà giàn bị hất tung xuống biển. Đại úy Vũ Quang Chương và hai đồng chí khác là Chuẩn úy chuyên nghiệp Nguyễn Văn An và Lê Đức Hồng đã gửi lời “vĩnh biệt đất liền” để rồi thanh thản nằm lại mãi với biển khơi.

Trung tá Kim Văn Mệnh - Trạm trưởng Nhà giàn DK1/21 Ba Kè cho biết: “Đối với các CB,CS đang công tác trên nhà giàn thì sự hy sinh của các anh mãi là tấm gương sáng cho chúng tôi học tập. Noi gương theo các anh, khi gặp bất cứ khó khăn, thử thách nào chúng tôi cũng phải vượt qua”.

Có thể nói, sự ra đi của các anh hùng liệt sĩ ở Nhà giàn DK1 thật thanh thản nhưng rất đỗi vinh quang, các anh đã trở thành biểu tượng cao đẹp, sáng ngời phẩm chất anh hùng của người chiến sĩ Hải quân. Sự hy sinh đó mãi trở thành giá trị tinh thần quý giá, động viên các thế hệ trẻ hôm nay nỗ lực, phấn đấu hoàn thành thắng lợi sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Phú Thuận

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn