Chuẩn bị Tết - Nét văn hóa lâu đời

Cập nhật ngày: 27/01/2016 13:33:21

Những ngày này, đi đâu cũng nghe mọi người hỏi thăm nhau chuyện chuẩn bị tết. Đã từ lâu, chuyện chuẩn bị Tết ăn sâu vào tâm thức người dân, như là nét văn hóa rất riêng.


Người dân lặt lá mai đón Tết

Chủ Nhật vừa rồi, tôi đến tiệm hớt tóc của anh Hùng (chợ Rạch Chanh, xã Mỹ Trà, TP.Cao Lãnh) hớt tóc. Anh Hùng bảo: “Mấy ngày gần Tết đông khách lắm. Tôi hớt tóc đến tối mới đóng cửa”. Em Nguyên ngụ ấp 1, xã Mỹ Trà thì tươi cười cho biết: “Mẹ em vừa cho tiền bảo hôm nay không đi học, tranh thủ đi hớt tóc đón Tết”. Không riêng cửa tiệm hớt tóc anh Hùng, cách Tết khoảng chục ngày và kéo dài đến ngày cận kề Tết là các tiệm uốn, cắt tóc đông kín khách. Bên cạnh tập tục kiêng cử cắt tóc trong những ngày Tết, mọi người cũng tranh thủ cắt tóc cho đầu tóc gọn gàng để... ăn Tết. Ngoài chuyện cắt tóc đón Tết, dẫu biết rằng ngày nay rất nhiều nhà có điều kiện kinh tế, mua quần áo mới để mặc bất cứ thời điểm nào trong năm, nhưng chuyện mua, may áo mới dịp Tết luôn được các gia đình ưu tiên hàng đầu trong những ngày chuẩn bị Tết. Cách Tết gần tháng, các cô gái thường xuyên lui đến những cửa hiệu may, quần áo may sẵn, hay có thời gian rảnh rỗi, dịp cuối tuần cả nhà đến cửa hàng, siêu thị chọn mua những bộ đồ ưng ý nhất để mặc đi chơi Tết.

Năm nào cũng vậy, cứ trước Tết khoảng trên dưới nửa tháng thì nhà nhà đều lặt lá mai để hoa nở đúng dịp đón xuân. Nhà nào có một vài chậu mai nhỏ thì mang ra giữa sân lặt. Nhà nào có nhiều chậu mai thân cao to thì nhờ hàng xóm, đồng nghiệp lặt tiếp. Dường như có sự giao hòa với mùa xuân nên khi bắt tay vào lặt lá mai, nét mặt ai cũng bình thản, tươi vui, có khi vừa lặt, vừa chuyện trò vui vẻ khiến cảm giác mùa xuân đang đến rất gần. Các bé trong xóm thấy lặt mai vui cũng chạy vòng quanh sân nhà cho không khí xuân càng thêm ấm áp. Nhân lúc lặt lá mai, các gia đình cũng có sự chăm chút nhiều hơn vườn hoa kiểng nhà mình. Có người thay chậu kiểng mới, người dự định sẽ mua thêm vài chậu hoa về chưng Tết.

Việc chuẩn bị cho Tết nay đã đơn giản hơn xưa nhiều, nhưng nét văn hóa Tết quê nhà vẫn được người dân giữ gìn, trân trọng, trong đó có tín ngưỡng thờ cúng. Cứ cách vài ngày đưa ông Táo về trời là nhà nhà dọn dẹp nhà bếp hoặc phòng bếp cho sạch sẽ hơn và không quên mua bộ đồ ông Táo để chuẩn bị cúng, tiễn đưa ông Táo.

Ngày nay dù điện thoại thông minh có thể xem giờ giấc, ngày tháng nhưng có một tờ lịch treo trong nhà trước Tết như đã trở thành thói quen. Bên cạnh đó, không ít gia đình tìm đến thú vui đọc, xem ảnh báo xuân nên tìm đến sạp báo mua một vài tờ về đặt tại bàn uống nước trà hay bàn làm việc ở nhà để khi nào rãnh rỗi, các thành viên trong gia đình ngồi đọc báo xuân giải trí.

Đằng sau sự tất bật chuẩn bị Tết là những nét hay, nét đẹp văn hóa quê mình đã và đang được người người, nhà nhà giữ gìn. Ấy là cái đáng quý.

Hữu Nghĩa

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn