Ca sĩ Xuân Phú: Làm mới mình từ những điều quen thuộc

Cập nhật ngày: 27/01/2016 04:37:45

Với sở trường là dòng nhạc trữ tình, chất giọng ấm, dày cùng phong cách biểu diễn đĩnh đạc không lẫn với bất kỳ ca sĩ nào, sau chặng đường 15 năm ca hát, giờ đây ca sĩ Xuân Phú đã có một chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả và anh cũng đang cố gắng “làm mới mình” khi bắt đầu chọn hát thêm dòng nhạc quê hương. Trước thềm năm mới Bính Thân, ca sĩ Xuân Phú cho ra mắt CD Tình tự mùa xuân (ảnh), như món quà gửi đến những khán giả đã yêu thương, ủng hộ anh trong suốt 15 năm qua. Dịp này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với chàng ca sĩ vốn được biết là người khá kín tiếng và ngại giao tiếp này.


 

- Phóng viên: Làm album trong thời buổi đĩa lậu hoành hành như hiện nay, anh có nghĩ mình đã liều lĩnh quá không?

- Ca sĩ XUÂN PHÚ: Tính đến nay, tôi đã ra được 13 album nhưng chưa có album nhạc xuân nên tôi quyết định thực hiện CD Tình tự mùa xuân. Mỗi khi ra album, mục đích của tôi cũng như tất cả các ca sĩ khác là muốn có sản phẩm đến với người nghe nói chung và khán giả yêu thích giọng hát của mình nói riêng. Với cá nhân tôi, CD Tình tự mùa xuân lần này còn mang một ý nghĩa khác - tôi đang làm mới mình bằng những ca khúc xuân đã rất quen thuộc với người nghe và từng được nhiều ca sĩ nổi tiếng thế hệ trước tôi ghi dấu ấn. Làm album thời buổi này quả là không dễ dàng, nhưng tôi tin, khán giả của tôi đều là những người đã trưởng thành, chững chạc nên chắc không ai muốn nghe... đĩa lậu.

- Thể hiện lại những ca khúc đã thành công, bao giờ cũng là áp lực với người đi sau. Với anh thì sao?

- Tám ca khúc mà tôi chọn thể hiện trong album này đều là những ca khúc rất nổi tiếng và hầu hết đều là những nhạc phẩm vang bóng một thời, từng được nhiều người thể hiện rất thành công, như: Tình tự mùa xuân, Mùa xuân đầu tiên, Bến xuân, Xuân và tuổi trẻ, Mộng chiều xuân, Đón xuân này nhớ xuân xưa... Thú thật, tôi cảm thấy rất áp lực nhưng áp lực cũng chính là động lực! Tôi đang muốn làm mới mình từ chính những điều quen thuộc. Tôi và nhạc sĩ hòa âm Quang Ngọc đã phải bàn bạc kỹ càng để có bản hòa âm phối khí theo tinh thần mới, phù hợp với phong cách, giọng hát của tôi, nhưng vẫn giữ được “hồn cốt” của bài hát. Tôi nghĩ, người nghe sẽ có đánh giá chính xác nhất. Cá nhân mình, tôi thấy hài lòng với album này và mong những khán giả đã yêu mến giọng ca Xuân Phú cũng sẽ cảm thấy hài lòng.

- Hát nhạc trữ tình đã thành “thương hiệu” rồi, vậy anh có nghĩ mình sẽ hát thêm dòng nhạc nào khác nữa?

- Từ nhỏ sống với gia đình ở Đà Lạt, tôi đã được nghe nhạc trữ tình thường xuyên, nó ngấm vào người, trở thành một nhu cầu không thể thiếu và tôi yêu thích dòng nhạc này một cách hết sức tự nhiên. Bởi vậy, đến khi theo nghề hát, tôi chọn ngay dòng nhạc trữ tình để thể hiện. Tôi yêu thích các ca khúc thuộc dòng nhạc này bởi ca từ rất trau chuốt, mỗi khi hát, tôi thấy mình như được sống trong đó vậy. Tôi đã thử hát nhạc trẻ, nhưng hát mà không thể “nhập tâm”, không thấm vào người chút nào, nên bỏ ngay. Trong năm nay, tôi sẽ ra một album nhạc quê hương. Dòng nhạc trữ tình và nhạc quê hương cũng không xa nhau lắm. Nhưng như thế cũng là thêm một chọn lựa mới của tôi trong năm 2016. Tôi muốn thể hiện những ca khúc quê hương theo phong cách nhẹ nhàng, nhưng không quá ủy mị, sướt mướt.

- So với ngày đầu đi hát đến nay, anh không thay đổi phong cách trình diễn và rất ít khi nhìn thấy anh trong các cuộc tụ hội của giới ca sĩ?

- Tôi đã từng đi hát ở quán bar, vũ trường, nhưng vẫn trung thành hát theo kiểu riêng của Xuân Phú - chỉ tập trung cho bài hát mà thôi. Tôi không thể hình dung được nếu mình nhuộm tóc xanh đỏ, hát và nhảy nhót tưng bừng - chắc kỳ dị lắm, vì dòng nhạc mà tôi chọn không cần những hình thức ấy. Tôi thuộc tuýp người thích cuộc sống bình lặng, sợ những nơi đông người ồn ào, náo nhiệt. Trong nghề này, làm việc có ê kíp và chịu giao lưu rộng sẽ có nhiều cơ hội. Nhưng từ đó đến giờ, mỗi khi đi hát, xong việc là tôi về nhà ngay. Thú thật, vì sống đơn giản, hơi thu mình, ngại giao tiếp nên tôi bỏ lỡ mất nhiều cơ hội, nhiều show diễn. Nhưng hình như tôi vẫn không chịu, không muốn thay đổi quan điểm sống của mình.

TÙNG KHANH (SGGPO)

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn