Vượt qua khó khăn để học tập

Cập nhật ngày: 07/03/2016 12:55:14

Do cha mẹ chia tay nhau nên ngay từ khi mới lọt lòng mẹ, em Lê Thị Mỹ Duyên - học sinh lớp 7A1, Trường THCS Tân Huề (xã Tân Huề, huyện Thanh Bình) đã thiếu vắng tình thương của cha. Sống trong cảnh nghèo túng nhưng mẹ em vẫn lo cho em được đến trường như bao bạn bè khác.


Mỹ Duyên trong lớp học

Hiện nay, chị Lê Thị Là - mẹ Duyên (53 tuổi) thuộc diện hộ nghèo, không đất sản xuất, sống bằng nghề làm thuê. Chị Là có nền nhưng không có tiền cất nhà nên ở tạm nhà của người dì ở ấp Tân An, xã Tân Huề. Chị Là thường đi làm thuê như: lặt ớt, hái ớt, làm cỏ... để có tiền trang trải cuộc sống của 2 mẹ con. Chị Là lại mắc bệnh thoái hóa đốt sống cổ, không thể lao động mạnh dạn như bao người khác nhưng chị vẫn vất vả kiếm tiền để nuôi con ăn học. Vào mùa nước nổi ở quê không có việc làm thì chị ra tận Đồng Nai, Bình Dương hái cà phê, cạo mủ cao su,... thu nhập 1 ngày khoảng 100 ngàn đồng. Chị Là chia sẻ: “Sống nghề làm thuê không ổn định, nhưng vất vả mấy tôi cũng cố gắng lo cho con. Mong ước của tôi là cho con học có nghề để con không phải làm mướn vất vả”.

Sống cảnh chật vật từ nhỏ nên Duyên thương mẹ và luôn ý thức được việc học tập của mình. Trên lớp, em rất ngoan, học giỏi, được thầy cô, bạn bè yêu mến. Về nhà, em tự học tập. Em cũng tranh thủ phụ mẹ lặt ớt để kiếm tiền. Vào dịp nghỉ hè, em cùng mẹ đi làm thuê để có tiền đóng học phí cho năm học mới. Duyên cho biết: “Em mong sao mẹ có thật nhiều sức khỏe; em tiếp tục được đi học để sau này đi làm có tiền nuôi mẹ, bù lại những tháng ngày vất vả của mẹ”. Nhận thấy hoàn cảnh khó khăn của Duyên, địa phương và nhà trường luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho em, giúp em có thể an tâm học tập. Những dịp lễ, Tết hay đầu năm học, em đều nhận được những phần hỗ trợ như: tập, sách, quần áo. Anh Nguyễn Thanh Hoàng - Tổng phụ trách đội của trường cho biết: “Duyên là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt nên nhà trường luôn dành nhiều sự quan tâm đến em. Mong rằng, mạnh thường quân, nhà hảo tâm mở rộng vòng tay giúp Duyên vượt qua khó khăn để tiếp tục theo đuổi ước mơ học tập”.

Báo Đồng Tháp và Công ty CP thuốc bảo vệ thực vật Đông Nam Đức Thành sẽ trao em Lê Thị Mỹ Duyên suất học bổng tiếp sức đến trường.

MỸ XUYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn