Em Nguyễn Bảo Trường không đầu hàng số phận

Cập nhật ngày: 22/02/2016 12:52:24

Hôm chúng tôi tìm đến nhà cũng là lúc Trường vừa đi học nhóm ở nhà bạn về. 5 năm nay, Nguyễn Bảo Trường (học lớp 9A1, Trường THCS Bình Thành, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình) mắc chứng bệnh thấp khớp, 2 chân của em thường xuyên đau nhức và đi lại khó khăn.


Em Nguyễn Bảo Trường

Hơn 10 năm nay, em đã cố gắng vươn lên, vượt qua những sóng gió mà gia đình mắc phải.

Năm Trường 3 tuổi là lúc ba em đột ngột qua đời do cơn bạo bệnh. Mẹ em - cô Nguyễn Thị Phượng đang là giáo viên tiểu học, vừa mới sinh con thứ 2 lại nghe tin chồng mất nên thường xuyên xúc động dẫn đến bệnh phải xin nghỉ dạy để điều trị bệnh. Giờ cô Phượng đi rửa chén thuê cho công ty thủy sản trên địa bàn xã, mỗi tháng thu nhập khoảng 1,5 triệu đồng. “Hồi đó gia đình tôi ấm cúng, hạnh phúc lắm, đâu ngờ lâm vào hoàn cảnh như bây giờ. Muốn lo cho con lâu dài nhưng khả năng đến đâu hay đến đó. Tôi sẽ cố gắng.” - Cô Phượng bùi ngùi cho biết.

4 giờ sáng mẹ phải đi làm nên Trường đã phụ tiếp mẹ chuyện nấu cơm, rửa chén, giặt quần áo, lo cho em đi học. Để có tiền giúp mẹ, vào dịp hè, Trường đi lặt ớt thuê, dịp Tết em lặt lá mai thuê cho nhiều nhà trong xóm. Bệnh thấp khớp không được làm việc nặng nhưng để có tiền phụ giúp gia đình, Trường nhiều lần đi khiêng vác mướn nhưng lại giấu mẹ vì sợ biết được mẹ sẽ buồn. Với việc nhà là vậy, còn với việc học thì Trường cũng luôn là tấm gương cho bạn bè noi theo. Trường đạt danh hiệu học sinh giỏi nhiều năm liền. Học kỳ 1 vừa qua, Trường đạt loại giỏi và đạt 2 giải Nhì học sinh giỏi môn Sinh học, Mỹ thuật. Học giỏi, bản tính lại ngoan hiền nên Trường luôn được thầy cô, hàng xóm thương yêu, bạn bè quý mến. Vào mỗi đầu năm học, em được chính quyền địa phương, hàng xóm cho tập, cặp đi học. “Ở em Trường có sự nỗ lực không ngừng. Em ngoan và học rất giỏi. Các phong trào do trường tổ chức, em tích cực tham gia” - thầy Bùi Văn Vũ, Tổng Phụ trách Đội - Trường THCS Bình Thành nhận xét.

Tương lai đối với Trường là một chặng đường khá dài khi cuộc sống gia đình còn nhiều lo toan. Tuy nhiên, em cho biết chứng bệnh em sau này có đi lại khó khăn hoặc không đi xa được nhưng em sẽ cố gắng hết mình cho việc học, để sau này thi vào ngành y, được làm bác sĩ điều trị bệnh cho người nghèo. Trước tinh thần vượt khó của Nguyễn Bảo Trường, Báo Đồng Tháp phối hợp Công ty CP Thuốc bảo vệ thực vật Đông Nam Đức Thành trao cho em suất học bổng “Tiếp sức đến trường”.

Hữu Nghĩa

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn