Tấm gương vượt khó học giỏi của 2 cậu học trò nghèo

Cập nhật ngày: 13/04/2015 12:47:46

Dù sớm sống cảnh thiếu cả cha lẫn mẹ nhưng Nguyễn Văn Phái (SN 2001), học lớp 7A4 - Trường THCS Tân Bình (xã Tân Bình, huyện Thanh Bình) luôn nỗ lực vượt qua khó khăn để học tốt.

Em Nguyễn Văn Phái

Mẹ bỏ đi khi Phái lên 6 tuổi, còn đứa em trai mới 3 tuổi. Không lâu sau, cha em cũng đi làm ăn xa, rồi từ đó không về. Hai anh em Phái sống trong căn nhà xiêu vẹo cạnh ông bà nội. Thương hai cháu côi cút, dù sống cảnh đơn chiếc (các con cũng đi làm ăn xa do gia đình khó khăn) nhưng ông, bà nội tuổi đã ngoài 60 vẫn cố gắng lo cho 2 cháu từng bữa cơm, rồi cho đi học. Để có tiền trang trải cuộc sống, mỗi ngày ông bà nội của Phái phải đi hái ớt, lặt cuốn ớt thuê. Trước đây gia đình em có sổ hộ nghèo, nhưng do cha mẹ bỏ đi lâu không về nên địa phương đã thu lại sổ, việc học của Phái càng thêm trở ngại.

Biết được gia cảnh mình khó khăn, Phái luôn cố gắng học thật giỏi. Ngoài giờ học, Phái tranh thủ đi cắm câu ếch kiếm tiền hay làm thức ăn để đỡ tốn kém. Dù phải thức khuya dậy sớm nhưng Phái vẫn cố gắng lo việc học và đến lớp đều đặn. Cô Lê Thị Kim Giàu - giáo viên chủ nhiệm em Phái cho biết: “Ở lớp Phái là học sinh siêng năng, ngoan hiền được bạn bè, thầy cô yêu quí. Sức học của em cũng rất khá và là một trong những học sinh nổi bật của lớp. Biết em Phái khó khăn mà siêng học, mỗi năm nhà trường đều hỗ trợ tập viết, quần áo và sách vở cho em. Ngoài ra, từ nguồn quỹ Nuôi heo đất, Cây mùa xuân hay nguồn hỗ trợ từ mạnh thường quân, nhà trường cũng tranh thủ giúp đỡ để Phái giảm bớt khó khăn, tiếp tục học tập”.

Em Nguyễn Bảo Trường trên lớp học

Suốt 7 năm học qua, em Nguyễn Bảo Trường - học sinh lớp 8A1, Trường THCS Bình Thành, huyện Thanh Bình luôn phấn đấu vượt khó khăn tiếp tục đến trường.

Chị Nguyễn Thị Phượng - mẹ em Trường đã hơn 50 tuổi đi rửa chén thuê tại Công ty Cổ phần Vạn Ý, Cụm Công nghiệp Bình Thành, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, thu nhập không ổn định. Gia đình lâm vào cảnh khó khăn khi mẹ Trường phải lo cho Trường và em trai Nguyễn Bảo Khánh đang học lớp 5. Chị Phượng chia sẻ: “Chồng mất, tôi một mình nuôi hai con đi học, nên cũng rất vất vả, nhưng tôi luôn cố gắng cho con học để mai sau có cái nghề nuôi sống bản thân”.

Hằng ngày, chị Phượng phải đi làm từ 5 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Thấy mẹ vất vả nên Trường rất ngoan, thay mẹ chăm sóc em. Đến lớp, em lắng nghe thầy cô giảng bài, hòa đồng với bạn bè nên được thầy cô, bạn bè quý mến. Sau mỗi buổi học, em tranh thủ về nhà nấu cơm cho em trai ăn, dạy em học bài, phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa. Sống trong cảnh khó khăn, túng thiếu, nhưng Trường luôn lạc quan, chăm chỉ học, suốt 7 năm học em điều đạt danh hiệu học sinh giỏi và là tấm gương vượt khó tiêu biểu của lớp. Trường tâm sự: “Nhìn mẹ vất vả lo cho em học nên có khó khăn đến đâu em cũng cố gắng vượt qua để không phụ lòng mẹ. Ước mơ của em là trở thành bác sĩ để có thể chữa bệnh cho mẹ và tất cả những người nghèo”.

Sắp tới, Báo Đồng Tháp và Công ty CP Thuốc Bảo vệ thực vật Đông Nam Đức Thành sẽ trao cho em Nguyễn Văn Phái và Nguyễn Bảo Trường suất học bổng “Tiếp sức đến trường” trị giá 2 triệu đồng để động viên các em cố gắng học giỏi.

Lê Thanh - Mỹ Xuyên

 

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn