Tấm gương vượt khó của cô học trò nghèo vùng cù lao

Cập nhật ngày: 06/04/2015 13:32:19

Bỏ qua những mặc cảm vì nhà nghèo và thiếu vắng tình thương của cha, em Nguyễn Thị Trường An (SN 2000) học sinh lớp 9A1, Trường THCS Tân Huề (xã Tân Huề, huyện Thanh Bình) vẫn nỗ lực học thật giỏi, trở thành tấm gương vượt khó tiêu biểu của lớp, của trường.


Trường An trên lớp học

Năm An lên 4 tuổi, cha mẹ ly hôn. Chị Trần Thị Thúy Hằng (mẹ An) một mình nuôi hai con nhỏ (bé Trần Long Hồ - em trai Trường An khi đó vừa tròn 2 tuổi). Ba mẹ con sống trong căn nhà nhỏ được cha mẹ cất cho. Hàng ngày, chị Hằng đi cấy lúa, làm cỏ, hái ớt thuê... kiếm tiền trang trải cuộc sống và lo cho con ăn học. Thấy gia đình khó khăn, xã cấp cho chị sổ hộ nghèo. Từ đó cuộc sống của mẹ con chị cũng bớt khó khăn.

Ý thức được gia cảnh và sự vất vả của mẹ, Trường An luôn nỗ lực vượt lên số phận để học thật giỏi. Trên lớp, An luôn chăm chú nghe thầy cô giảng bài. Khi về nhà, em tranh thủ thời gian để xem lại bài và nghiên cứu những bài học mới. Nhờ cần cù, lại thông minh nên suốt 4 năm học cấp 2, Trường An luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Với vai trò là Liên đội trưởng, Trường An năng nổ với các phong trào của trường và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ngoài giờ học, Trường An còn theo mẹ đi làm cỏ, hái ớt kiếm thêm thu nhập cho gia đình.Trường An tâm sự: “Ai cũng có cha mẹ, còn em chỉ có mình mẹ nên không thể đua đòi theo các bạn cùng trang lứa. Mẹ đã vất vả nhiều để lo cho chị em em ăn học, vì vậy em phải cố gắng. Nhà nghèo nên em phải cố gắng học thật giỏi để một ngày nào đó sẽ mang lại cho mẹ cuộc sống an nhàn hơn”.

Trường An sẽ nhận được học bổng “Tiếp sức đến trường” trị giá 2 triệu đồng do Báo Đồng Tháp và Công ty CP Thuốc bảo vệ thực vật Đông Nam Đức Thành phối hợp trao tặng.

Phước Lộc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn