Nghĩ đến mẹ vất vả, em càng quyết tâm học

Cập nhật ngày: 06/04/2015 13:31:30

Mồ côi ba từ nhỏ, Phan Thị Thúy Kiều, sinh năm 2000 (lớp 9A1, Trường THCS Tân Quới, xã Tân Quới, huyện Thanh Bình) lớn lên trong gia cảnh khó khăn, túng thiếu. Dù cuộc sống vất vả nhưng Kiều luôn cố gắng học và được bạn bè, thầy cô, xóm giềng quý mến.


Em Phan Thị Thúy Kiều

Sau khi cha của Kiều mất do bệnh, cuộc sống gia đình lâm vào cảnh nợ nần, mẹ của Kiều lên TP.Hồ Chí Minh làm nghề giúp việc nhà. Mỗi tháng mẹ em dành dụm từ 800 ngàn đến 1 triệu đồng gửi về cho 2 chị em xoay sở học tập, sinh hoạt. Thấy cuộc sống túng thiếu, Kiều đi hái ớt mướn kiếm tiền ăn học, nhưng sợ ảnh hưởng việc học nên mẹ em không cho em đi làm nữa.

Kiều tâm sự: “Em biết gia đình mình khó khăn nên mỗi khi nghĩ đến nỗi vất vả của mẹ, em không ngừng phấn đấu học thật tốt”. Theo thầy Trần Thanh Sang - Tổng phụ trách Đội Trường THCS Tân Quới, ngoài học giỏi, Kiều còn tích cực tham gia sinh hoạt Đội và tình nguyện tham gia sinh hoạt trò chơi trí tuệ cho các em thiếu nhi địa phương. Sắp tới đây, em sẽ tham gia thi học sinh giỏi vòng huyện môn Giáo dục công dân.

Kiều sắp tốt nghiệp lớp 9, chị của em cũng sắp bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Suất học bổng “Tiếp sức đến trường” trị giá 2 triệu đồng do Báo Đồng Tháp phối hợp Công ty CP Thuốc bảo vệ thực vật Đông Nam Đức Thành trao tặng sẽ giúp Kiều có thêm động lực vượt qua khó khăn vươn lên trong học tập.

Hữu Nghĩa

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn