U15 Đồng Tháp được kỳ vọng ở vòng chung kết toàn quốc

Cập nhật ngày: 08/08/2018 10:19:03

Năm nay, trong các lứa trẻ Đồng Tháp (ĐT) dự giải bóng đá lứa tuổi U toàn quốc thì lứa U15 tạo được ấn tượng khi bất bại và dẫn đầu vòng loại bảng D một cách thuyết phục. Sau khi vượt qua vòng loại, U15 ĐT nỗ lực tập luyện nhằm hoàn thiện kỹ thuật và lối chơi để hướng đến cạnh tranh thành tích ở vòng chung kết (VCK) tại TP.Hồ Chí Minh sắp tới.

Lực lượng U15 ĐT năm nay khá đồng đều, các em có lợi thế là đúng 15 tuổi, đã tập luyện và chơi bóng cùng nhau hơn 2 năm qua. Tại vòng loại bảng D đá trên sân An Giang, U15 ĐT thắng 6 trận, hòa 2, có được 20 điểm, dẫn đầu bảng, giành vé dự VCK toàn quốc. Điểm sáng ở U15 ĐT là tinh thần đoàn kết, lối chơi phối hợp gắn kết giữa các tuyến. Các trung vệ Văn Phúc, Phong Phú kết hợp với cặp tiền vệ trung tâm Long Hải, Văn Dương để làm bóng cho bộ đôi tiền đạo Công Minh, Phi Hùng dứt điểm. Trong đó, Công Minh đóng góp đến 8 bàn thắng cho đội. Đây cũng là trục xương sống của U15 Đất Sen hồng.

Tiền đạo Võ Công Minh cho biết: “Nhờ các em chơi chung hơn 2 năm nên khá hiểu ý nhau. Các tiền vệ thi đấu tốt đã kiến tạo nhiều đường bóng thuận lợi nên em tận dụng được. Em hy vọng sẽ ghi được nhiều bàn thắng ở VCK để giúp U15 ĐT thành công”.

Sức mạnh của U15 ĐT nằm ở hàng tiền vệ và tiền đạo, nhất là tiền vệ đội trưởng Long Hải có kỹ thuật cá nhân khá tốt và tầm quan sát rộng, biết giữ nhịp và phân phối bóng cho đồng đội. Ngoài ra, Văn Dương, Khả Khuy, Nhân Ái cũng được kỳ vọng nhiều. Trong đó, nhiệm vụ ghi bàn của U15 ĐT đặt nhiều vào cặp tiền đạo Võ Công Minh –Trần Phi Hùng, đã đóng góp đến 10/15 bàn thắng của đội ở vòng loại.

Trấn giữ khung thành U15, Huấn luyện viên (HLV) Đinh Huỳnh Trí có 2 lựa chọn, đó là thủ thành Đỗ Đạt (gốc Kiên Giang) và Phạm Thế Văn (quê Tam Nông). Cả hai đều có thể hình khá tốt, mỗi người có điểm mạnh, yếu khác nhau nên tùy vào trận đấu mà Ban huấn luyện (BHL) sẽ sắp xếp sao cho phù hợp.

 Tại vòng bảng, hàng công thi đấu khá tốt khi ghi 15 bàn thắng, còn hàng thủ dù chỉ lọt lưới 5 bàn qua 8 trận, HLV Đinh Huỳnh Trí vẫn yêu cầu các học trò phải tập trung hơn nữa trong phòng thủ. “Các em vẫn còn một số hạn chế như: khả năng bọc lót và kèm... Chúng tôi cố gắng cho các em ôn luyện để hoàn thiện hơn trong phòng thủ và phát huy sức mạnh trong tấn công”- HLV Đinh Huỳnh Trí cho biết.

Tại đội U15 năm nay có thủ môn Đỗ Đạt đến từ Kiên Giang và tiền vệ Thạch Khả Khuy đến từ Bạc Liêu, đều được HLV Đinh Huỳnh Trí sử dụng trong đội hình chính. Thời gian qua, lò đào tạo trẻ ĐT có tiếng trên toàn quốc, nên nhiều chân sút khắp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long muốn đến đây để phát triển tài năng của mình. Tiền vệ Thạch Khả Khuy cho biết: “Em biết ĐT đào tạo ra nhiều cầu thủ nổi tiếng Quốc gia và đặc biệt yêu thích chú Trần Công Minh (HLV đội tuyển ĐT) nên cha em chở em qua ĐT để dự thi tuyển chọn và may mắn là em được chọn. Từ khi qua đây, em tiến bộ rất nhiều. Em sẽ cố gắng thi đấu tốt để không phụ lòng BHL và đồng đội”.

 Nhằm nâng cao hiệu suất ghi bàn, BHL cho các cầu thủ tập sút cầu môn nhiều. HLV Đinh Huỳnh Trí chú trọng miếng đánh sở trường là tấn công biên. Hàng tiền vệ đá theo chiến thuật bật tường ngắn và chủ động leo biên, trong đó các tiền vệ mạnh dạn xâm nhập vòng 16m50 để dứt điểm, nhằm chia sẻ nhiệm vụ ghi bàn với hàng tiền đạo. Thể hiện quyết tâm tập luyện, lứa cầu thủ U15 ĐT cũng mong muốn lập thêm thành tích cho bóng đá trẻ tỉnh nhà.

VCK Giải bóng đá Vô địch U15 Quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2018 (diễn ra từ ngày 12 - 22/8 trên sân vận động Thống Nhất – TP.Hồ Chí Minh), ĐT nằm ở bảng B cùng với các đội: Viettel, Khánh Hòa, FLC Thanh Hóa. Còn ở bảng A gồm các đội: chủ nhà TP.Hồ Chí Minh, Becamex Bình Dương, Sông Lam Nghệ An, An Giang. Tại vòng bảng sẽ chọn 2 đội dẫn đầu mỗi bảng vào bán kết. Ở giải năm nay, 2 lò đào tạo trẻ nổi tiếng là Viettel và Sông Lam Nghệ An là những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Ngoài ra, U15 Bình Dương và U15 ĐT cũng được đánh giá cao nhờ thi đấu ấn tượng ở vòng loại. Theo HLV Đinh Huỳnh Trí, đội U15 ĐT không đặt mục tiêu cụ thể mà sẽ nỗ lực qua từng trận đấu.

Ngọc Bền

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn