Thắng thuyết phục Paris SG, Bayern giành vinh quang thứ 6

Cập nhật ngày: 24/08/2020 10:15:09

Hậu vệ Kingsley Coman đã ghi bàn vào lưới đội bóng thời niên thiếu Paris SG, cũng là bàn thắng duy nhất trong trận chung kết Champions League tại Lisbon để qua đó giúp Bayern Munich lần thứ 6 bước lên đỉnh châu Âu.


Bayern Munich lần thứ 6 bước lên đỉnh châu Âu đầy xứng đáng. Ảnh: Getty Images

Trận chung kết vốn được kỳ vọng sẽ là màn rượt đuổi tỷ số giữa 2 đội bóng vốn sở hữu chất lượng tấn công thượng thặng đã không xảy ra. Tuy nhiên, sự cân bằng về chất lượng của hai đội vẫn làm nên một màn trình diễn đầy hấp dẫn. Bayern chiếm ưu thế lớn trong trận đấu nhờ lối chơi chủ động cao, nhưng Paris SG không phải không có cơ hội làm nên lịch sử. Chỉ tiếc rằng, Neymar, Kylian Mbappe và các chân sút đến từ nước Pháp không thể thắng được thủ thành Manuel Neuer, trước khi phải nhận đòn trừng phạt từ chính sản phẩm mà họ đã đào tạo nên.

Paris SG lần đầu tiên trong lịch sử vào đến trận chung kết Champions League, hơn 1 tỷ USD đã chi ra mua cầu thủ trong 9 năm bắt đầu đưa họ tiến sát thành tựu lớn đầu tiên. Tuy nhiên, hàng tấn công trị giá 500 triệu USD bao gồm Neymar, Mbappe và Angel Di Maria đã không thể làm nên một trận đấu hoàn hảo nhất, họ có vẻ không đáng gờm hoặc thật sự trở thành mối đe dọa lớn với hệ thống phòng ngự của Bayern. Thì ở phía ngược lại, cầu thủ chạy cánh Kingsley Coman, người vốn sinh ra ở Paris và bắt đầu sự nghiệp của mình ở Paris SG, đã tạo tác động lớn nhất trận đấu. Ở phút 59, cầu thủ 24 tuổi này đón quả tạt của Joshua Kimmich để đánh đầu tung lưới Paris SG, ghi bàn thứ 500 của Bayern tại Champions League và quan trọng hơn, đã mang về danh hiệu châu Âu thứ 6 cho Hùm xám .

Sau trận, Coman đánh giá trên RMC Sports: “Thật phi thường, một niềm hạnh phúc lớn lao. Tất nhiên có một chút buồn cho Paris, họ đã có một hành trình phi thường. Chúng ta phải tôn trọng những gì Paris đã làm. Chúng tôi đã cố gắng gây nhiều áp lực. Họ chơi phản công, nhưng chúng tôi không để thủng lưới, đó là điều quan trọng nhất. Paris đã chơi một trận đấu tuyệt vời, nhưng chúng tôi cũng vậy. Đó là một trận chung kết tuyệt vời”.


Neymar, Kylian Mbappe bất lực giúp Paris SG xoay chuyển cục diện. Ảnh: Getty Images

Bayern ghi bàn thắng thứ 43 để khép lại hành trình hoàn hảo, trở thành nhà vô địch tuyệt đối khi toàn thắng cả 11 trận. Phía ngược lại, Paris SG rõ ràng có lý do để tiếc nuối, đặc biệt nếu cú sút của Neymar ở phút 18 không vướng phải chân của thủ thành Manuel Neuer, hay tình huống dứt điểm trống trải của Mbappe không quá nhẹ để thủ thành người Đức hóa giải. “Trong vài tuần qua, chúng tôi đã thể hiện mọi thứ cần thiết để giành mọi danh hiệu”, HLV Thomas Tuchel của Paris SG chia sẻ. “Trong bóng đá, bạn phải chấp nhận rằng trong một trận đấu, may mắn có thể đóng một vai trò lớn. Chúng tôi đã có cơ hội và không ghi được bàn, nhưng chúng tôi không thể nói đó là lỗi của bất kỳ ai”.

Theo PHI SƠN (SGGP)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn