Lyon tạo 'địa chấn', loại Man City khỏi Champions League

Cập nhật ngày: 16/08/2020 05:45:18

Rạng sáng 16-8, cơn "địa chấn" đã xảy ra ở tứ kết Champions League khi Lyon quật ngã ứng viên vô địch Man City 3-1 để giành quyền vào bán kết gặp Bayern Munich.


Niềm vui của các cầu thủ Lyon sau khi ghi bàn vào lưới Man City - Ảnh: REUTERS

Được đánh giá cao hơn nhiều, nhưng Man City nhập cuộc quá thận trọng. Sự rụt rè của đội bóng nước Anh khiến họ không thể áp đặt thế trận lên Lyon chơi đầy kiên cường. Không những vậy, Man City còn sớm nhận gáo nước lạnh khi bị thủng lưới ở phút 23.

Từ đường chuyền dài của đồng đội, Karl Toko Ekambi (Lyon) phá bẫy việt vị, nhận bóng rồi thoát xuống đối mặt với thủ môn Ederson. Nhưng hậu vệ Man City đã kịp lùi về ngăn cản bằng pha nhoài người phá bóng chính xác.

Bóng bật ra đúng vào tầm băng xuống dứt điểm của Maxwel Cornet. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà nhanh chân thực hiện cú sút kỹ thuật đưa bóng vòng vào khung thành bỏ trống, mở tỉ số cho Lyon. Có bàn thắng dẫn trước, Lyon chơi cực kỳ chủ động và chặt chẽ.

Đội bóng Pháp cho thấy, họ đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của Man City. Từng pha xoay người, đi bóng, xuống biên, căng ngang vào trong của Man City đều bị hậu vệ Lyon bắt bài và hóa giải một cách dễ dàng.


De Bruyne dứt điểm ghi bàn gỡ hòa 1-1. Sự xuất sắc của tiền vệ nguời Bỉ không đủ giúp Man City có kết quả tốt - Ảnh: REUTERS

Thời điểm đó, Man City cần sự đột biến mới có thể gây bất ngờ cho Lyon. Và Kevin De Bruyne đã có không ít những đường chuyền lợi hại, nhưng ở tuyến trên, các chân sút của Man City như Raheem Sterling, Gabriel Jesus... đều không thể tận dụng.

Đến phút 69, sau nhiều lần kiến tạo cho đồng đội nhưng bất thành, Kevin De Bruyne đã tự mình ghi bàn. Từ pha trả bóng ngược trở lại của Raheem Sterling, De Bruyne có pha đặt lòng mẫu mực làm tung lưới Lyon, gỡ hòa 1-1.

Những tưởng bàn gỡ sẽ giúp Man City trở lại thì một lần nữa sai lầm của hàng thủ khiến họ trả giá.

Phút 79, Man City mất bóng ở giữa sân tạo cơ hội cho Lyon phản công. Houssem Aouar chuyền bóng loại bỏ hàng thủ Man City để Moussa Dembele thoát xuống đánh bại thủ môn Ederson trong thế đối mặt, nâng tỉ số lên 2-1.


Sự thất vọng của Sterling trong trận Man City thua Lyon - Ảnh: REUTERS

Thủng lưới bàn thứ 2, Man City dốc toàn lực tìm bàn gỡ nhưng sự vô duyên của các tiền đạo khiến họ không thể đạt được mục đích. Trong đó, đáng trách nhất là Sterling khi anh bỏ lỡ cơ hội ghi bàn với pha đệm bóng lên trời trước khung thành bỏ trống cực kỳ vụng về ở phút 86.

Sterling chắc chắn sẽ rất tiếc nuối với tình huống này bởi chỉ đúng 1 phút sau, Lyon đã có bàn ấn định chiến thắng 3-1 nhờ công của Moussa Dembele. Thắng sốc Man City 3-1, "Sư tử sông Rhone" tiến vào bán kết Champions League gặp đối thủ Bayern Munich.

Riêng Man City, thất bại này có thể khiến họ đau đớn nhưng nhìn chung Lyon xứng đáng đi tiếp vì sự dũng cảm và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ của mình.


Sterling có trận cầu quá tệ hại trước Lyon - Ảnh: REUTERS

Theo H.D (TTO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn