Bayern Munich thắng Barca với tỉ số không tưởng 8-2

Cập nhật ngày: 15/08/2020 06:26:50

Rạng sáng 15-8, Bayern Munich đã đánh bại Barcelona với tỉ số không tưởng 8-2 ở trận đấu tứ kết Champions League tại Lisbon (Bồ Đào Nha).


Niềm vui của Kimmich sau khi ghi bàn vào lưới Barca - Ảnh: REUTERS

Không giống như kỳ vọng, cuộc đại chiến giữa hai gã khổng lồ của bóng đá châu Âu Barca và Bayern Munich sớm ngã ngũ khi đồng hồ mới nhảy sang phút 31. Bayern Munich dẫn trước Barca 4-1 nhờ các bàn thắng của Thomas Mueller (phút 4, 31), Ivan Perisic (phút 22) và Serge Gnabry (phút 28).

Từ cảm giác chờ đợi sự kịch tính, quyết liệt và hấp dẫn của "trận chung kết sớm", các CĐV theo dõi trận đấu chuyển sang trạng thái "sốc toàn tập". Trong cả 4 bàn thua của Barca, hàng thủ của họ phòng ngự như một đội bóng nghiệp dư với hàng loạt sai lầm đáng trách.

Thủ môn Marc-Andre ter Stegen có trận đấu tệ hại khi anh liên tiếp chuyền bóng hỏng, đẩy đồng đội vào thế khó.

Hàng thủ và tuyến tiền vệ Barca không chịu được áp lực từ sự vây bắt của đối thủ. Họ mất bóng như "cơm bữa" và không có cách nào triển khai thế trận theo ý muốn.

4-1 vẫn là tỉ số khiêm tốn cho Bayern Munich so với những sai lầm của hàng thủ Barca, cũng như số cơ hội "hùm xám" tạo ra.


Sự thất vọng của Messi trong trận thua của Barca - Ảnh: REUTERS

Bàn thắng duy nhất của Barca trong hiệp 1 cũng không xuất phát từ pha phối hợp rõ ràng mà đến nhờ vào sự may mắn khi David Alaba (Bayern) đá phản lưới nhà.

Sang hiệp 2, hy vọng được nhen nhóm với Barca ở phút 57 khi Luis Suarez loại bỏ hậu Bayern rồi dứt điểm ghi bàn đẳng cấp, rút ngắn tỉ số xuống 2-4.

Nhưng các CĐV Barca nhanh chóng nhận ra, đó không phải bàn thắng thắp lên hy vọng mà chỉ mở ra một bi kịch lớn hơn với đội bóng con cưng.

Hơn 30 phút còn lại, Barca phòng ngự yếu kém và để Bayern Munich sút tung lưới thêm 4 lần nữa, ấn định chiến thắng chung cuộc 8-2.

Trong đó, Philippe Coutinho lập cú đúp bàn thắng (phút 85 và 89), và kiến tạo cho Robert Lewandowski (phút 82) ghi bàn. Điều đáng nói là Coutinho vẫn đang là cầu thủ thuộc biên chế Barca. Anh không nằm trong kế hoạch xây dựng đội bóng và được Barca cho Bayern Munich mượn hồi đầu mùa.


Barca có trận thua toàn diện trước Bayern tỏ ra quá mạnh - Ảnh: REUTERS

Bàn thắng còn lại của Bayern Munich được ghi do công của Joshua Kimmich (phút 63). Trận này, ngoài thất bại nặng nề 2-8, các CĐV Barca còn không khỏi cảm thấy đau đớn khi thấy "người cũ" Thiago chơi tuyệt hay ở khu trung tuyến của Bayern. Trong khi đó, các tiền vệ Barca như Sergio Busquet, Sergi Roberto... đều chơi tệ.

Lionel Messi và Luis Suarez vẫn là điểm sáng của Barca nhưng họ không đủ sức gánh phần còn lại của đội bóng. Đánh bại Barca 8-2, Bayern Munich tiến vào bán kết và chờ gặp đội thắng trong cặp đối đầu tứ kết còn lại giữa Man City và Lyon.

Theo H.D (TTO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn