23g ngày 4/7, Pháp - Đức:

Đại chiến châu Âu

Cập nhật ngày: 04/07/2014 05:45:00

Pháp gặp Đức sẽ là cặp đấu tứ kết duy nhất có sự góp mặt của hai đại diện cùng đến từ châu Âu. Hai đất nước láng giềng kế cận nhau này sẽ tham gia vào một cuộc đại chiến châu Âu thực sự, như đúng cái cách đã diễn ra trong lịch sử đôi bên.


Pháp chưa có dịp thể hiện sức mạnh rõ ràng trước các đối thủ ngang tầm

Thời kì Trung cổ, lãnh thổ của Đức và Pháp ngày nay được cai trị dưới quyền của Karl Đại Đế, người lập ra Đế quốc Frank hùng mạnh. Nhưng khi Karl truyền ngôi cho con trai Ludwig, người em trai cùng cha khác mẹ là Charles cũng tìm cách tranh đoạt ngôi báu. Đó là khởi nguồn của việc chia cắt Đế quốc Frank, nơi Ludwig cai trị Vương quốc Đông Frank (sau này là Đức) và Charles cai trị Tây Frank (sau này là Pháp).

Lịch sử giữa Đức và Pháp cũng trải qua rất nhiều cuộc chiến, đó có thể xem đây là cuộc nội chiến anh em nhà Karl Đại Đế, nơi hai Quốc gia đều xem ông là Hoàng đế khai quốc. Lần này, cuộc chiến bóng đá giữa Đức và Pháp không còn diễn ra trên mảnh đất châu Âu nữa, nó sẽ diễn ra tại xứ sở Brazil xa xôi, nhưng tinh thần ân oán giữa hai thế lực hùng mạnh nhất nhì châu Âu vẫn sẽ căng thẳng như đúng những gì ghi trong lịch sử.

Bước vào trận đấu, cả hai đội bóng của Loew và Deschamps đều có những vấn đề riêng. Bên phía Đức, hàng công của họ đang không có một chân sút đá cắm thuần túy mà đang phải dựa vào Muller (vốn là một tiền vệ công), Klose tuy có phẩm chất trong vòng cấm nhưng thời đỉnh cao đã qua. Trận hòa 0-0 Algeria trong suốt 90 phút và phải thắng vất vả trong hiệp phụ cho thấy nỗi lo lớn của ‘Cỗ xe tăng’ về khả năng khai hỏa.

‘Gà trống’ Pháp cũng có 2 thắng 1 hòa tại vòng bảng như người Đức, họ thắng tiếp Nigeria trong 90 phút nhờ 2 bàn cuối trận. Nhưng nỗi lo của Pháp chính là khả năng va chạm với những đội bóng mạnh, điều họ đã may mắn tránh được từ vòng bảng đến giờ. Trong khi Đức được rèn quân với Bồ Đào Nha, Mỹ, Ghana, những đối thủ rất khó chịu. Pháp chỉ gặp mỗi Thụy Sĩ là đáng kể, nhưng đối thủ này lại tự thua vì chiến thuật sai lầm.

Phải nói Pháp đang có vận may, đối thủ vòng 1/16 Nigeria bị phâm tâm chuyện đòi tiền thưởng, họ biếu cho Pháp bàn mở tỉ số vì sai lầm của thủ môn tiếp theo bàn phản lưới của Yobo. Pháp không phải không mạnh, họ đã “lột xác” từ vòng loại chật vật đá play-off với Ukraine, nhưng đứng trước kình địch Đức, năng lực của họ sẽ phải thể hiện ra 100%.

Hai đội bóng gần như không có thiếu vắng lực lượng nào đáng kể, một trận đấu đầy hứa hẹn sẽ diễn ra tại Maracana. Liệu cuộc chiến anh em nhà Karl Đại Đế sẽ có kết quả nghiêng về ai?

Dự đoán: 1-1 (Đức thắng hiệp phụ)

Pháp (4-3-3): Lloris; Debuchy, Varane, Sakho, Evra; Pogba, Cabaye, Matuidi; Valbuena, Benzema, Griezmann

Đức (4-3-3): Neuer; Lahm, Mertesacker, Hummels, Howedes; Schweinsteiger, Khedira, Kroos; Goetze, Muller, Oezil

Nguồn: Thế Thao VN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn