Đức - Algeria: 2-1

Ai đã thắng?

Cập nhật ngày: 01/07/2014 06:42:51

Những sự thay đổi người hợp lý của HLV Joachim Loew đã giúp tuyển Đức khuất phục được ‘cáo sa mạc’ Algeria trong một trận marathon dài hơi. Nhưng câu hỏi được đặt ra ở đây là, ai đã thắng trong 120 phút?

Nhìn lên bảng tỷ số, câu trả lời như hiện rõ với phần thắng dành cho tuyển Đức. Về lối chơi, đại diện của châu Âu cũng tỏ ra lấn lướt hơn so với đối thủ với các đường phối hợp khá sắc bén. Tựu chung, với những ai là fan của tuyển Đức thì chiến thắng giành cho đội tuyển này hoàn toàn xứng đáng.

Nhưng khi nhìn về cục diện trận đấu, tuyển Đức phải cần đến 2 hiệp phụ mới quật ngã được Algeria. Trong khi đó, suốt 90 thi đấu chính thức thì đội bóng mạnh hơn bỗng dưng tỏ ra bất lực trước khung thành đối phương. Hôm nay, người Đức dù kết thúc trận đấu với 2 bàn thắng vào lưới đối thủ nhưng đây rõ ràng không thể xem là cái kết mỹ mãn.

Trận này, tuyển Đức nhập cuộc có phần khá chủ quan. Họ, đội bóng tự hào là thế lực của bóng đá thế giới, khiến người xem cảm tưởng thi đấu với tâm lý chiến thắng là điều nằm chắc ở trong tay. “Khi Algeria có bóng, khán giả hô to ‘ole’, còn người Đức phải nhận tiếng la ó”, nhà báo Neil Ashton của Sportsmail đang tác nghiệp ở Porto Alegre nói.

Kỳ thực, nhìn cách tiếp cận trận đấu của Algeria và Đức, NHM sẽ thấy thích thú hơn với Algeria. Do biết rõ thực lực không mạnh bằng đối phương, đại diện của châu Phi đã thể hiện rõ lối chơi và tinh thần đầy ngoan cường. Chính điều này giúp họ cầm chân được tuyển Đức sau 90 phút và chỉ thua trận bởi sức lực cạn kiệt trong hiệp phụ.

Quay lại với câu hỏi ai đã thắng. Chắc chắn sẽ xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều nhau dành cho tuyển Đức và Algeria. Nhưng thiết nghĩ, thi đấu với Algeria mà tuyển Đức phải cần đến hiệp phụ và đánh bại đối thủ bằng tỷ số sít sao. Vậy khi gặp Pháp ở tứ kết, đội bóng có lực lượng đồng đều và đang vào phom thì điều gì đang chờ đợi họ? Câu trả lời dành riêng cho quan điểm mỗi người!

Đội hình ra sân:

Đức : Neuer, Mustafi (Khedira 70), Mertesacker, Boateng, Howedes, Lahm, Ozil, Schweinsteiger (Kramer 109), Kroos, Gotze (Schurrle 46), Muller.

Algeria: M'Bolhi, Mandi, Belkalem, Halliche (Bougherra 98), Ghoulam, Lacen, Mostefa, Feghouli, Soudani (Djabou 100), Taider (Brahimi 79), Slimani.

Nguồn: Thiên Yết - Thể thao Việt Nam

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn