Argentina - Thụy Sĩ: 1-0

Có công mài sắt, có ngày nên kim

Cập nhật ngày: 02/07/2014 02:10:00

Sau 119 phút nỗ lực tấn công, Argentina cũng đã có thể vượt qua được một Thụy Sĩ phòng thủ đầy chắc chắn nhờ công của Di Maria và Messi.

Đúng như những phát biểu trước thềm trận đấu của HLV Hitzfeld, Thụy Sĩ đã bước vào trận đấu tại Arena de Sao Paulo với một sự thận trọng cao độ thông qua một đội hình thi đấu rất thấp bên phần sân nhà nhằm bịt kín các khe hở trước khung thành của Benaglio.

Chính lối chơi phòng ngự rất chủ động này của đại diện đến từ châu Âu đã khiến cho những nỗ lực lên bóng của Argentina trong phần lớn thời gian thi đấu luôn tỏ ra rất bế tắc, vì gần như Messi và những vệ tinh xung quan như Di Maria, Lavezzi,.. đã không tìm được bất cứ một sự liên kết nào trường sự đeo bám rất quyết liệt của các cầu thủ áo đỏ.

Tuy nhiên phòng ngự không phải là những gì duy nhất các cầu thủ Thụy Sĩ làm tốt trong trận đấu này, mà bên cạnh đó họ cũng đã không ít lần khiến các CĐV Argentina phải thót tim với những tình huống phản công của mình nhờ sự cơ động của Shaqiri.

Ví dụ điển hình nhất để nói về sự nguy hiểm từ các học trò của HLV Hitzfeld chính là pha phát động tấn công của Shaqiri ở phút 39, khi cầu thủ được mệnh danh là Messi của dãy Alps này đã tung ra một đường chuyền dài vô cùng thuận lợi để Drmic thoát xuống đối mặt với Romero, nhưng đáng tiếc là chẳng có bàn thắng nào được ghi khi mà cú dứt điểm cuối cùng của Drmic lại đi quá hiền.

Đó là những gì đã diễn ra trong 45 phút đầu tiên của hiệp một, còn trong hiệp hai, đội bóng đến từ châu Âu đã không còn có quá nhiều cơ hội để lên bóng phản công như trước, khi Argentina đã kiểm soát tốt hơn các tình huống phối hợp của mình, cũng như việc gia tăng không ít sức ép lên cầu môn của Benaglio.

Tuy nhiên có một điểm mà cả hai hiệp đấu này đều giống nhau, đó là hệ thống phòng ngự của Thụy Sĩ vẫn được vận hành rất tốt trước các đợt lên bóng của đối thủ, để rồi khi tiếng còi khép lại những phút thi đấu chính thức của trọng tài vang lên, tỷ số vẫn là 0-0, và cả hai đội buộc phải bước vào hiệp phụ.

Thêm 30 phút thi đấu, người hâm mộ lại tiếp tục có thêm thời gian để chứng kiến Argentina thi đấu cực kỳ bế tắc trước một Thụy Sĩ đang làm mọi cách để đưa trận đấu phải bước vào những loạt sút luân lưu, khi lúc này, đại diện đến từ châu Âu đã dồn toàn bộ nhân lực về sân nhà đứng chắn trước khung thành của Benaglio.

Tưởng chừng đoàn quân của HLV Hitzfeld đã có thể đạt được mục đích của mình, thì phút 29 của hiệp phụ thứ 2, Argentina bất ngờ có được bàn thắng nhờ công của Di Maria, sau khi nhận được đường chuyền vô cùng thuận lợi của Messi, người trước đó đã có một tình huống đi bóng rất hay để loại bỏ một loạt chiếc bóng áo đỏ đeo bám.

Một cái kết buồn cho những nỗ lực của Thụy Sĩ, nhưng đó cũng là một thắng lợi rất xứng đáng đành cho Argentina. Xin chúc mừng những Messi, Di Maria,... vì những nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi của họ.

Đội hình xuất phát:

Argentina: Romero; Rojo, Fernandez, Garay, Zabaleta; Gago, Mascherano; Di Maria; Higuain, Messi, Lavezzi

Thụy Sĩ: Benaglio; Lichtsteiner, Rodriguez, Schar, Djourou; Inler, Behrami; Xhaka, Shaqiri, Mehmedi; Drmic

Nguồn: Thể thao Việt Nam

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn