Về thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Em

Cập nhật ngày: 20/05/2017 06:26:17

ĐTO - Vợ chồng có cùng suy nghĩ là quyết tâm tham gia cách mạng nên Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) Trần Thị Em (SN 1930) ngụ ấp Gò Cát, xã Phú Cường, huyện Tam Nông luôn đảm đang, tảo tần, lam lũ một đời nuôi chồng, nuôi con, nuôi bộ đội. Nhắc chuyện quá khứ, ký ức đau buồn nhưng vẻ vang thì có lúc Mẹ nhớ, có lúc lại quên. Ngày 29/10/1961, chồng Mẹ là ông Trần Văn Hướng (SN 1937, quê quán huyện Tân Hồng) đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước và được truy tặng là liệt sĩ. Liệt sĩ Trần Văn Hướng nhập ngũ ngày 17/4/1951 thuộc đơn vị Bộ đội tỉnh Đồng Tháp.


Mẹ Trần Thị Em trò chuyện với cán bộ xã Phú Cường, huyện Tam Nông

Mẹ VNAH Trần Thị Em bộc bạch: “Nghe thông tin chồng hy sinh, Mẹ rất đau buồn nhưng không dám thổ lộ vì sợ nhiều “tai mắt” của địch chú ý. Lúc này, Mẹ cố gắng nén đau thương, quyết tâm nuôi đứa con gái là chị Trần Thị Minh Châu khôn lớn nên người. Hiện chị Châu đã lập gia đình và cư ngụ tại ấp B, xã Phú Cường, huyện Tam Nông. Trong khoảng thời gian vất vả mưu sinh để nuôi con, Mẹ gặp một người có chung chí hướng tham gia cách mạng, từ đó Mẹ quyết định tái giá với ông Nguyễn Văn Hồng và sinh được 4 người con, nhưng sau đó ông Hồng cũng qua đời...”.

Từ đó, nỗi vất vả khó khăn đối với Mẹ như nhân lên gấp bội. Để lo cho các con, ban ngày Mẹ tranh thủ đi làm thuê mướn, ban đêm Mẹ cuốc đất khai hoang để sạ lúa mùa. Qua thời gian, các con của Mẹ khôn lớn, trong đó người con trai thứ 2 là anh Nguyễn Văn Mai (SN 1966) tiếp nối truyền thống gia đình và đã tình nguyện lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự vào tháng 2/1984 tại đơn vị Đoàn bộ thuộc Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 2 (Sư đoàn 330), rồi hy sinh vào ngày 19/3/1985 tại Pa-lin (Bát-Tam-Bong, Campuchia) khi chiến đấu truy quét tàn quân Pôn-Pốt và được truy tặng là liệt sĩ.

Với đức tính anh hùng, bất khuất, đảm đang và lòng yêu nước, Mẹ Trần Thị Em vừa được Chủ tịch nước phong tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ VNAH”. Đây là niềm vui, niềm tự hào lớn đối với Mẹ. Đó là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những công lao, đóng góp của Mẹ trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc.

Qua trò chuyện với Mẹ, cho thấy chiến tranh đã gây bao mất mát, đau thương! Mất mát lớn nhất là mất mát về con người; đau thương lớn nhất là nỗi đau của người Mẹ mất con, người vợ mất chồng. Cuộc kháng chiến đã lùi xa, nhưng Mẹ vẫn đau nỗi đau xé lòng, buồn nỗi buồn khôn cạn, sống với kỷ niệm không phai, hình ảnh không mờ của những người thân yêu nhất. Mẹ hiểu được cái giá của Độc lập - Tự do nên tự động viên mình trước những mất mát, hy sinh, trước những nỗi đau trải dài suốt cuộc trường chinh giành độc lập của dân tộc Việt Nam.

Những hy sinh thầm lặng, vĩ đại của Mẹ đã góp phần làm nên những trang sử vàng chói lọi của dân tộc ta; cuộc đời và sự cống hiến to lớn của Mẹ mãi mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo.

Ông Võ Văn Rọi - Phó Chủ tịch UBND xã Phú Cường, huyện Tam Nông cho biết, Mẹ Trần Thị Em hiện sống với người con út là anh Nguyễn Văn Tâm. Nhờ được sự giáo dục tốt của Mẹ, gia đình anh Tâm cũng như gia đình của các người con khác của Mẹ đều nghiêm chỉnh chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như các phong trào tại địa phương. Đặc biệt, gia đình gia đình anh Tâm đạt danh hiệu gia đình văn hóa cấp tỉnh và cá nhân anh Tâm cũng là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh...

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn