Mẹ Dương Thị Lượm

Người phụ nữ bộc trực, giỏi giang

Cập nhật ngày: 20/05/2017 06:24:56

ĐTO - Vòng qua những con đường quê quanh co, rợp bóng cây, chúng tôi đến thăm nhà Mẹ Dương Thị Lượm (SN 1912) ngụ ấp 4, xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh vừa được truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng”. Mẹ Lượm mất năm 2004, thời gian dần qua, nhưng hình bóng Mẹ vẫn còn đó trong tâm trí nhiều người.


Mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Lượm (lúc còn sống) chụp ảnh cùng cháu nội

Mẹ Dương Thị Lượm có 7 người con, trong số các con của Mẹ có 2 anh Nguyễn Văn Hái và Nguyễn Văn Hài là liệt sỹ. Lúc sinh thời, Mẹ một lòng đối với Đảng, với Bác Hồ. Gia đình vốn nghèo ở trong đồng sâu, Mẹ cùng chồng chăm chỉ khai hoang, trồng lúa, những hạt lúa chắc mẩy, những hạt gạo ngon Mẹ cùng chồng chắt chiu tiếp tế lương thực gửi cho con đang chiến đấu; có khi những anh bộ đội đi ngang qua nhà, Mẹ gom góp lúc gạo lúc muối, vài mớ cá đồng dành gửi cho các anh.

Chiến tranh khốc liệt, hai lần Mẹ Lượm nuốt nỗi đau vào lòng khi nghe tin anh Nguyễn Văn Hài, Nguyễn Văn Hái hy sinh khi cùng đồng đội tham gia đánh đồn địch. Nén nỗi đau thương, Mẹ cùng chồng nuôi dạy, chăm sóc các con kiên định theo con đường cách mạng. Mọi người cùng một chí hướng, thi đua sản xuất, ổn định cuộc sống; gia đình con cháu hiếu thảo, thuận hòa. Chị Nguyễn Thị Kiều - con dâu út của mẹ Lượm chia sẻ: “Mẹ là người rất giỏi, giỏi từ chuyện đồng ruộng đến chuyện nhà. Lúc trước sáng nào Mẹ cũng ra đồng, khi tuổi cao thì ở nhà lo chuyện nhà cửa. Mẹ không chỉ là một người Mẹ, mà còn là người bạn chia sẻ cùng tôi những buồn vui trong cuộc sống. Trong gia đình, Mẹ thường cho những lời khuyên con cháu rất bổ ích. Tính Mẹ bộc trực, dạy dỗ con rất nghiêm khắc, chính vì vậy gia đình tôi sống rất thuận thảo, thương yêu, giúp đỡ nhau...”.

Anh Nguyễn Văn Thống - người con trai út của Mẹ Lượm cho biết: “Mẹ và ba tôi đều một lòng theo cách mạng, ban ngày khẩn hoang miệt mài trên đồng, khi đêm đến, các anh bộ đội ghé nhà, Mẹ tôi gửi gạo, mắm muối cho các anh mang theo trên đường hành quân. Tôi còn nhớ những người chiến sĩ ấy đã kêu Mẹ và ba tôi bằng tiếng Mẹ và ba thân thuộc như những người con trong gia đình; đôi khi các anh quây quần bên Mẹ ăn bữa cơm vội vàng khi đi tạt ngang nhà. Hai anh tôi tham gia cách mạng, địch biết nên thường xuyên làm khó gia đình, có lần Mẹ bị bắt, bị giam cầm; có những lúc đứng giữa sự sống, cái chết nhưng Mẹ tôi vẫn một lòng ủng hộ các anh tham gia cách mạng. Giờ được Nhà nước ghi nhận công lao, gia đình chúng tôi rất vui mừng, đây là động lực để chúng tôi cố gắng hơn trong thời gian tới...”.

Anh Trương Minh Thiện - Công chức văn hóa xã hội phụ trách lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh cho biết: “Gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Lượm sống chan hòa với bà con lối xóm, là một gia đình gương mẫu, chăm lo sản xuất, nuôi dạy con cháu ngoan ngoãn, tuân thủ tốt những chính sách mà địa phương đưa ra...”.

C.PHƯƠNG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn