Ông lão 90 tuổi vẫn còn “sung” làm từ thiện

Cập nhật ngày: 27/06/2016 10:16:46

ĐTO - Ông Trần Văn Hảnh (90 tuổi, ngụ ấp Bình Hòa, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò) vẫn rất tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội.


Ông Trần Văn Hảnh bên ngôi trường do ông vận động, đóng góp xây dựng

Thời trẻ, ông Hảnh thường xuyên lui tới các cánh rừng ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước để sưu tầm thuốc Nam cung cấp cho các phòng thuốc Nam điều trị bệnh miễn phí cho người dân.

Khi điều kiện gia đình ổn định, ông Hảnh thường xuyên đóng góp kinh phí để tặng quà cho người nghèo, giúp họ giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

Từ năm 2010 đến nay, ông Hảnh đã vận động và trực tiếp đóng góp gần 150 triệu đồng để xây dựng 2 phòng học cho Trường Mẫu giáo Bình Thành và bắc mới 3 cầu bê-tông ở ấp Bình Hòa, xã Bình Thành với tổng trị giá hơn 700 triệu đồng, từ đó giúp cho trẻ em đi học và người dân đi lại dễ dàng hơn.

Ông Hảnh đã nhiều lần được UBND tỉnh, Sở Giao thông Vận tải tỉnh, UBND huyện Lấp Vò,... tặng Bằng khen, Giấy khen vì có nhiều thành tích đóng góp xây trong xây dựng giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới, phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Bà Nguyễn Thị Phượng - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Thành (huyện Lấp Vò), nhận xét: “Ông Hảnh là mạnh thường quân tích cực cho các chương trình từ thiện xã hội ở địa phương. Gia đình ông là gia đình văn hóa tiêu biểu của xã, đã nhiều lần được UBND huyện và UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng”.

Phú Thuận

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn