Nhộn nhịp đón Tết

Cập nhật ngày: 03/02/2016 12:21:17

Không khí nhộn nhịp đón Tết đang diễn ra từ thành thị đến nông thôn. Nhà nhà, người người tất bật với những công việc cuối cùng của năm cũ và sắm sửa Tết thật đủ đầy, đầm ấm.


Vận chuyển hoa tạo thu nhập cho nhiều người dân thời điểm cận Tết

Tại chợ Cao Lãnh những ngày này, ở các siêu thị, cửa hiệu quần áo, dày dép, nữ trang, tạp hóa... rất đông khách. Chị Nguyễn Thị Phượng - chủ một tiệm tạp hóa tại chợ Cao Lãnh cho biết: “Hàng năm, sau lễ noel là tôi bắt đầu lên kế hoạch lấy nhiều hàng bán dịp Tết, vì Tết bán hàng tăng hơn 30% so với ngày thường”. Ở nông thôn những ngày này dễ bắt gặp hình ảnh các chị, các mẹ tất bật chuẩn bị Tết cho gia đình như: giặt mùng, màn, dọn dẹp nhà... đặc biệt là làm các món bánh truyền thống. Ngay từ sáng sớm, trên những con đường nông thôn đã nghe tiếng hỏi thăm của các cô, các chị về giá cả các nguyên liệu: đường, dừa, bột... để mua làm bánh. Chị Trần Thu Hường ngụ ấp Thới Mỹ 2, xã Vĩnh Thới cho biết: “Mặc dù ngoài thị trường bây giờ bán rất nhiều loại bánh, mứt Tết nhưng Tết năm nào tôi cũng làm các loại bánh, mứt truyền thống như: bánh in, mứt bí, mứt chùm ruột, mứt chuối, mứt dừa... Ba mẹ tôi thường nói làm bánh, mứt, trước là cúng ông bà tổ tiên, sau là cho con cháu biết được một trong những nét đón Tết của tổ tiên để lại...”.

Nhiều công nhân làm việc xa nhà, đến cận ngày Tết mới về, cũng dành thời gian sau giờ lao động chuẩn bị sắm sửa cho gia đình. Chị Lê Thị Huyền ngụ ấp Hòa Tân, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung hiện là công nhân may ở Bình Dương cho biết: “Tôi đi làm suốt năm, đến 28 âm lịch mới về đến nhà nên ngay từ tháng 11 âm lịch tôi tranh thủ thời gian nghỉ để may cho ba mẹ và mấy em những bộ quần áo mới, đến giờ đã hoàn thành”.

Gần Tết nhiều người dễ tìm việc làm với các việc như: bán hàng, vệ sinh nhà cửa, chùi lư, vận chuyển hoa kiểng,... với thu nhập khá. Làm nghề vận chuyển hoa kiểng vào dịp Tết nhiều năm, anh Nguyễn Văn Thuận ở khóm Tân Hiệp, phường Tân Qui Đông, TP. Sa Đéc chia sẻ: “Thời điểm này, trung bình mỗi ngày tôi chở hơn 10 chuyến, thu nhập trên 400 ngàn đồng”. Còn chị Trịnh Kim Dung ngụ ấp Hòa Định, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung cho biết: “Năm nào vào những ngày cận Tết tôi cũng đi cắt dưa lê, hái quýt,... thu nhập hơn 100 ngàn đồng/ngày. Nhờ số tiền này mà gia đình tôi sắm Tết khá đầy đủ”.

Mỹ Xuyên

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn