Người “tài xế” có tâm với bệnh nhân nghèo

Cập nhật ngày: 20/03/2017 11:02:34

ĐTO - Nhiều năm qua, anh Mai Văn Chánh Tài (SN 1982) ngụ xã Định An, huyện Lấp Vò và gia đình thường xuyên tham gia hỗ trợ xây dựng cầu, đường, cất nhà tình thương trong và ngoài địa phương với số tiền hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Hàng tháng, anh trực tiếp tặng trên 50 phần gạo (10kg gạo/phần), cho những hộ nghèo, hộ khó khăn.


Anh Mai Văn Chánh Tài

Gia đình anh còn đầu tư 600 triệu đồng mua một chiếc xe cứu thương chuyên dụng để giúp chuyển viện cho nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Suốt từ năm 2009 đến nay, anh Chánh Tài tình nguyện làm “tài xế” lái xe miễn phí cho hàng trăm bệnh nhân. Tổng chi phí những lần chuyển viện ước tính trên 500 triệu đồng.

“Điện thoại tôi lúc nào cũng mở 24/24. Nửa đêm đang nằm ngủ mà có điện thoại nhờ chuyển viện là tôi lập tức đi ngay. Lái xe đường dài cũng mệt lắm, nhưng thấy mình góp phần cứu sống được 1 người là vui rồi, chỉ buồn cho những trường hợp bệnh quá nặng không qua khỏi...” - anh Tài tâm sự về “nghề” lái xe của mình.

Với nhiều đóng góp thiết thực cho công tác từ thiện, anh Mai Văn Chánh Tài vinh dự được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp nhân đạo năm 2016, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và chính quyền các cấp cũng nhiều lần biểu dương khen thưởng anh Tài.

NGÂN NGUYỄN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn