Chị Hạnh mở quán cơm 0 đồng

Cập nhật ngày: 02/09/2019 16:49:11

ĐTO - Từng trải qua cuộc sống khó khăn nên chị Nguyễn Thị Hạnh (53 tuổi, ngụ khóm 1, phường 1, TP.Sa Đéc) thấu hiểu cuộc sống của những người khó khăn. Xuất phát từ ý nghĩ muốn giúp đỡ phần nào cho người khó khăn, chị mở quán cơm chay 0 đồng trên Quốc lộ 80, đoạn thuộc khóm Hòa An, phường 2, TP.Sa Đéc.


Chị Hạnh (bên trái) chuẩn bị phục vụ cơm miễn phí

Đều đặn từ ngày thứ 2 đến thứ 6, quán cơm phục vụ khoảng 300 suất với sự hỗ trợ nhiệt tình của nhiều người thiện nguyện. Để khách thường đến quán ăn không bị ngán, chị Hạnh luôn thay đổi thực đơn hàng ngày. Khách đến quán có thể dùng cơm tại chỗ hoặc lấy hộp mang về đều được phục vụ chu đáo, tận tình, khiến mọi người đều cảm thấy ấm lòng.

Được biết, chị Hạnh là chủ vựa cá và cơ sở sản xuất nước đá Kim Sa. Cuộc sống hiện tại khá giả nên chị muốn san sẻ phần nào cho người khó khăn bằng những suất cơm 0 đồng. Trong lúc chuẩn bị cơm phục vụ cho “khách hàng”, chị Hạnh vui vẻ chia sẻ: “Trước đây cuộc sống rất khó khăn, hiện nay điều kiện kinh tế gia đình đã ổn định nên tôi muốn làm việc gì đó có ý nghĩa cho xã hội. Quán cơm này mở ra có nhiều người đến ăn, trong lòng tôi cảm thấy rất vui mừng vì giúp ích được phần nào cho những người có khó khăn trong cuộc sống”.

Chú Minh Đạt (61 tuổi, ngụ khóm Hòa Khánh, phường 2) là khách đến ăn cơm cho biết, từ khi có quán này, chú thường đến ăn. Cơm chay ở đây ngon, người phục vụ cũng rất nhiệt tình.

Hành động đẹp của chị Nguyễn Thị Hạnh thể hiện tình yêu thương, chia sẻ với người khó khăn là điều rất đáng trân trọng trong cuộc sống.

DƯƠNG CẦM

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn