Nhà thơ Hữu Nhân - Miệt mài làm người ươm hạt văn chương

Cập nhật ngày: 12/11/2014 12:32:33

Nhà thơ Hữu Nhân tên thật là Nguyễn Hữu Nhân (SN 1968) quê xã Hòa An, TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp). Anh là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội nhà báo Việt Nam và hiện đang là Phân hội trưởng phân hội Văn học, Thư kí tòa soạn, biên tập trang thơ cho báo Văn nghệ Đồng Tháp. Dấu ấn thơ và văn xuôi của Hữu Nhân có thể kể đến qua hai tập thơ Khúc đồng vọng (năm 1999), Bài ca về những dòng sông (năm 2005), tiểu thuyết Những người đi ra từ rừng tràm (năm 2008); ngoài ra còn phải kể đến những giải thưởng thơ mà anh từng đạt như giải nhất cuộc thi thơ tỉnh Long An năm 1999, giải nhì cuộc thi thơ đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lần thứ II, giải ba cuộc thi thơ ĐBSCL lần thứ III, giải khuyến khích cuộc thi thơ Bác Hồ với chúng ta của tuần báo Văn nghệ Việt Nam năm 2004...

Công việc biên tập giúp nhà thơ Hữu Nhân có điều kiện được đọc nhiều sáng tác mới của cộng tác viên từ khắp nơi gởi về báo Văn nghệ Đồng Tháp, không ít trong số đó là những tác phẩm của các bạn trẻ trong tỉnh. Để trở thành người viết chuyên nghiệp, Hữu Nhân cũng từng đi qua những ngày tháng đầu tiên tập tành làm thơ, viết văn nên anh hiểu rất rõ cảm xúc của các bạn buổi đầu cầm bút. Vì thế anh luôn trân trọng từng tứ thơ, chắt chiu từng câu chữ sáng, có hồn và chỉnh sửa thêm để nâng cánh thơ bay cho những bài thơ đầu tay của nhiều cây bút mới.

Có thể nói, nhà thơ Hữu Nhân là người rất “mát tay” khi đã phát hiện và bồi dưỡng cho khá nhiều gương mặt thơ trẻ triển vọng. Trong đó, một vài tác giả đã trở thành những cái tên quen thuộc với người yêu thơ Đồng Tháp và khu vực ĐBSCL như Lê Minh Chánh, Nguyễn Hòa Hiệp, Hữu Nghĩa, Chiêu Linh, Thanh Nguyên, Võ Thị Mỹ Linh...

Mặc dù rất bận rộn với việc hoàn thành bản thảo cho tập bút kí “Những dòng sông huyền thoại”, nhưng nhà thơ Hữu Nhân vẫn luôn dành rất nhiều tâm huyết cho thơ trẻ. Ở những đêm sinh hoạt Câu lạc bộ sáng tác trẻ Trường Đại học Đồng Tháp hay các đêm thơ của những trường phổ thông, người yêu thơ vẫn gặp nhà thơ Hữu Nhân với vẻ bề ngoài cao lớn, nụ cười thường trực trên môi và giọng đọc thơ sang sảng mượt mà. Anh say sưa chia sẻ những kinh nghiệm văn chương quý báu của mình một cách chân tình, gần gũi. Người nghe nhận ra ở đấy hình ảnh một người thầy, một người anh, người bạn nhiều hơn là một nhà thơ.

Nhà thơ Hữu Nhân cho biết anh cũng đã học được khá nhiều từ những người viết trẻ. Đấy là sự nỗ lực tìm tòi, phát hiện và dám mạnh dạn dấn thân thể nghiệm những điều mới mẻ. Tuy vậy, điều mà những người viết trẻ vẫn còn thiếu chính là kinh nghiệm, là môi trường sáng tác, nơi các bạn có thể tập hợp chia sẻ tác phẩm của mình cũng như các bạn luôn cần sự dìu dắt, giúp đỡ của những người đi trước. Chính vì vậy mong muốn hiện tại của anh là có thể thành lập nhiều hơn nữa những câu lạc bộ sáng tác trẻ ở các huyện, thị, trường học.

Với những công việc thầm lặng mà nhà thơ Hữu Nhân vẫn đang từng ngày thực hiện, có thể nói anh đang miệt mài làm người ươm hạt văn chương cho vườn thơ văn của vùng đất Sen Hồng.

Nguyễn Giang San

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn