Người khiếm thị với niềm đam mê văn nghệ

Cập nhật ngày: 10/12/2014 13:21:27

Với nhiều người khiếm thị (NKT), một trong những món ăn tinh thần không thể thiếu đó là được hòa mình vào các hoạt động văn nghệ. Hoạt động này giúp họ tự tin hơn, hòa nhập tốt hơn với cộng đồng.


Người khiếm thị giao lưu văn nghệ

Hiện nay, bên cạnh những NKT tham gia sinh hoạt văn nghệ ở các xã, phường, thị trấn mình đang cư trú, thì trên địa bàn tỉnh có được 4 câu lạc bộ (CLB) đờn ca tài tử dành cho NKT. Bác Trương Văn Năm, sinh năm 1947, ngụ phường 1, TP.Cao Lãnh - Chủ nhiệm CLB Đờn ca tài tử Hội Người mù TP.Cao Lãnh cho biết, CLB hiện có 10 thành viên, sinh hoạt định kỳ mỗi tháng 1 lần tại Hội Người mù thành phố hoặc nhà của các thành viên. Dù khó khăn trong đi lại nhưng vì đam mê nghệ thuật, nên mỗi lần sinh hoạt, các thành viên tham gia đầy đủ. Ngoài ra, trong các dịp lễ, Tết, ngày kỉ niệm quan trọng của đất nước, thành viên CLB còn tham gia thi, giao lưu văn nghệ ở địa phương.

Đối với những NKT có khả năng hát tốt, việc được giao lưu, thỏa niềm ca hát sẽ giúp họ yêu đời hơn. Chị Trần Thị Tuyết Nga, hội viên Hội Người mù TP.Cao Lãnh chia sẻ: “Được tham gia sinh hoạt văn nghệ ở địa phương tôi rất thích, vì khi mình cất lên tiếng hát cảm thấy thoải mái trong lòng...”. Không có khiếu biểu diễn văn nghệ nhưng vẫn có không ít NKT đam mê văn nghệ. Anh Nguyễn Ngọc Sang ngụ ấp Bình Hòa, xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh bộc bạch: “Tôi và những người bạn của mình không có khiếu ca hát nhưng mỗi khi địa phương có phong trào văn nghệ hay các cuộc thi hát trên sóng phát thanh, truyền hình, chúng tôi đều thưởng thức. Đây là món ăn tinh thần quan trọng đối với chúng tôi”.

Ngoài phục vụ văn nghệ địa phương, NKT còn tham gia các hội thi, các buổi giao lưu văn nghệ do các hội, ngành ở trung ương phối hợp tổ chức. Cuối tháng 10 vừa qua, hội thi Tiếng hát người khuyết tật toàn quốc lần thứ I, khu vực 1, tổ chức tại TP.Hồ Chí Minh với chủ đề “Những trái tim khát vọng”, tỉnh Đồng Tháp vinh dự có anh Nguyễn Phước Thanh (ngụ xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh) đoạt huy chương vàng và chị Nguyễn Thị Kim Ngọc (ngụ xã An Long, huyện Tam Nông) đoạt huy chương bạc hội thi. Nói về giải thưởng đạt được, chị Nguyễn Thị Kim Ngọc chia sẻ “Từ nhiều năm qua, khi biết tôi có giọng hát tốt nên các cô chú cùng hoàn cảnh thường xuyên bồi dưỡng, tập tành cho mình hát. Nhờ có hoạt động văn nghệ dành cho NKT nên mình đã mạnh dạn sinh hoạt ca hát và đi thi hát”.

Ông Mai Thành Vọng - Chủ tịch Hội Người mù tỉnh cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện có trên 1.200 hội viên Hội Người mù. Phần nhiều các anh em hội viên có đam mê ca hát. Về kinh phí hoạt động cho phong trào văn nghệ, hiện chưa có nguồn do nhà nước hỗ trợ nên các thành viên CLB tự bỏ kinh phí ra hoạt động. Để phong trào văn nghệ dành cho NKT tiếp tục được duy trì, Ban Chấp hành Hội Người mù tỉnh và các huyện, thị, thành luôn khuyến khích các CLB đờn ca tài tử tạo điều kiện cho NKT tập luyện, giao lưu để họ tham gia các phong trào văn nghệ địa phương và liên hoan văn nghệ cấp toàn quốc.

Các hoạt động văn nghệ là sân chơi bổ ích, giúp cộng đồng NKT ngày càng hòa nhập sâu rộng vào các hoạt động của xã hội. Qua các hoạt động văn nghệ cũng nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về khả năng đóng góp của NKT trong đời sống văn hóa.

H.NGHĨA

 

 

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn