Người chết, kẻ sắp vào tù… sau hai chầu nhậu

Cập nhật ngày: 12/09/2014 05:12:41

Nguyễn Văn Hậu (SN 1976) ngụ ấp 4, xã Mỹ Hiệp và Ngô Văn Thiện (SN 1992) ngụ ấp 3, xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh là bạn bè thường đi làm thuê và chơi chung với nhau. Khoảng 17 giờ ngày 21/5/2014, sau khi đi làm thuê và có uống rượu chung, Hậu và Thiện trên đường về có ghé nhà anh Nguyễn Văn Ngân là người cùng xóm nhậu tiếp. Tiệc rượu tàn, chuyển sang uống trà. Thiện để cái nón kết trên đùi và làm rớt nhiều lần xuống đất, Hậu lượm nón đưa cho Thiện và nói: “Bộ mầy ông nội tao sao mà tao phải lượm nón cho mầy hoài” rồi lấy nón đội lên đầu của Thiện. Thiện đứng dậy liệng nón xuống đất và kêu Hậu cầm lên cho Thiện, đồng thời Thiện đánh Hậu một cái. Chị Phạm Thị Khoe là người cùng xóm thấy vậy khuyên can Hậu và Thiện đừng cãi nhau. Thiện nói với Hậu “Có ngon ra đây nè” rồi bỏ đi ra ngoài sân.

Khi đi ra khỏi nhà anh Ngân, Thiện lượm một miếng gạch tàu lót đường đập mạnh vào vùng đầu của Hậu. Hậu nhào đến vật Thiện xuống đất nói: “Mày ngu quá Thiện ơi”. Thấy hai người vật nhau, anh Từ Minh Quang và những người xung quanh chạy đến can ngăn. Thiện thấy đầu Hậu chảy máu nên nhờ anh Ngô Văn Hận chở Hậu đi cấp cứu.

Nguyễn Văn Hậu được đưa đến Trạm Y tế xã Mỹ Long cấp cứu, còn Thiện bỏ đi về nhà. Đến khoảng 5 giờ ngày 22/5/2014, người thân trong gia đình phát hiện Hậu có biểu hiện mệt, khó thở nên chở đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp cấp cứu, đến khoảng 8 giờ cùng ngày (22/5) thì Hậu tử vong. Hành vi trên của Ngô Văn Thiện đã đủ yếu tố cấu thành tội giết người. Rồi đây, Ngô Văn Thiện sẽ lãnh một bản án nghiêm khắc do hành vi mình gây ra.

HỒNG NGỰ

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn