Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao bị “tố” tự ý tháo dỡ nhà của người dân

Cập nhật ngày: 16/01/2015 13:33:18

Chị Nguyễn Thanh Thảo (SN 1986) ngụ khóm 3, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng đã gửi đơn đến UBND thị trấn Sa Rài và ngành chức năng huyện “tố” ông Nguyễn Hoàng Tâm - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao (VH-TT) huyện Tân Hồng vì tự ý tháo dỡ căn nhà dẫn đến gia đình gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống.


Chị Thảo và đứa con trai tại vị trí căn nhà đã bị tháo dỡ

 Chị Nguyễn Thanh Thảo cho biết, năm 2010, anh Trần Thanh Tùng (đã mất) thuê phần đất của Trung tâm VH-TT huyện Tân Hồng để kinh doanh hoa kiểng, đồng thời nhận chăm sóc và quản lý số cây kiểng trong khuôn viên của đơn vị này. Năm 2012, chị kết hôn với anh Trần Thanh Tùng (nhưng đến tháng 9/2013 chị Thảo và anh Tùng mới đăng ký kết hôn) và cũng trong năm 2012 chị sinh được một cháu trai tên Trần Thanh Toàn. Cả gia đình sống trong căn nhà trên và có đăng ký hộ khẩu tại địa phương.

Đến tháng 12/2013, do bệnh nặng nên anh Tùng qua đời. Do chồng mất đột ngột và con còn nhỏ nên chị Thảo phải đi làm thuê ở Tây Ninh. Hiện tại, chị Thảo đang ở nhờ nhà người thân để làm thuê cho một cơ sở kinh doanh ăn uống ở tỉnh An Giang nên thời gian qua ngôi nhà luôn đóng cửa. Mới đây, khi đến ngày cúng giáp năm cho anh Tùng, chị Thảo quay về định dọn dẹp nhà thì thấy căn nhà của mình đã bị dỡ đi mất. Nhiều vật dụng trong nhà như bàn ghế, bếp ga, quạt điện và các vật dụng khác cũng “không cánh mà bay”. Bàn thờ anh Tùng cũng bị đem bỏ ở một góc vườn. Tìm hiểu chị Thảo mới biết nhà của mình bị ông Nguyễn Hoàng Tâm đứng ra tháo dỡ.

Ông Nguyễn Hoàng Tâm - Giám đốc Trung tâm VH-TT huyện Tân Hồng cho biết, đơn vị có phối hợp với Ban nhân dân khóm 3 (thị trấn Sa Rài) tiến hành tháo dỡ trại lá tạm do ông Trần Thanh Tùng xin cất tạm để chăm sóc, mua bán cây kiểng trên phần đất thuộc khuôn viên Trung tâm VH-TT huyện. Nhưng hiện nay ông Tùng đã mất, trại lá bị bỏ hoang, trong thời gian qua có nhiều người vào tổ chức ăn nhậu gây mất an ninh trật tự và có dấu hiệu mại dâm, cộng với trại lá bị sập làm mất vẻ mỹ quan của cơ quan. Ông Tâm cũng cho biết thêm, do không liên lạc được với bà Thảo nên khi tháo dỡ trại lá đơn vị có lập biên bản và thống kê số vật dụng như: giường, bếp ga, tủ nhựa... để cất giữ tại Trung tâm VH-TT, có vật dụng do đồng chí bảo vệ cơ quan cho người dân mượn đã lấy lại để hoàn trả cho bà Thảo khi có yêu cầu, chỉ cho người dân địa phương lá và cây mục.

Sau khi vụ việc xảy ra, dư luận bàn tán rằng nhà hay là trại lá cũng là tài sản của người khác, mà đã là tài sản của người khác thì bất khả xâm phạm. Đây không phải nằm trong trường hợp cấp thiết cũng như không có đại diện của UBND thị trấn Sa Rài mà chỉ có Ban nhân dân khóm 3 chứng kiến, nên vị giám đốc trung tâm chỉ đạo tháo dỡ “nhà” của người dân nói trên là có thiếu sót và ông Tâm phải có trách nhiệm khắc phục thiệt hại một cách thấu tình đạt lý.

Ông Lâm Trần Ngoan - Bí thư kiêm Chủ tịch UBND thị trấn Sa Rài khẳng định, do phần đất nơi bà Thảo cất nhà thuộc khuôn viên của Trung tâm VH-TT huyện và Trung tâm VH-TT do UBND huyện quản lý nên UBND thị trấn Sa Rài không có chỉ đạo tháo dỡ nhà của bà Thảo. UBND thị trấn Sa Rài có nhận đơn của bà Thảo yêu cầu ông Tâm bồi thường thiệt hại, chủ yếu về tài sản trong việc tháo dỡ nhà của bà. UBND thị trấn Sa Rài sẽ mời ông Tâm và bà Thảo để giải quyết vụ việc theo quy trình.

DŨNG CHINH

 

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn