Can ngăn đánh nhau, một người bị cắt cổ tử vong

Cập nhật ngày: 17/04/2015 07:54:01

Do có mâu thuẫn trong việc điều động công nhân bốc vác nên Võ Văn Sang (SN 1983) ngụ xã Bình Thành, huyện Lấp Vò đã mang theo dao phi lê cá đi tìm người anh rể hỏi chuyện. Lúc gặp nhau, Sang cự cãi với anh rể và được anh Huỳnh Minh Trị can ngăn nhưng Sang đã dùng dao cắt vào cổ anh Trị một nhát làm nạn nhân tử vong.

Võ Văn Sang là em vợ của Huỳnh Văn Trung. Hai người làm nghề bốc vác tại huyện Lấp Vò. Sang khai Trung thường điện thoại rủ nhân công trong đội bốc vác của Sang qua đội của Trung làm nên giữa Sang và Trung có mâu thuẫn. Trưa ngày 10/1/2015, Võ Văn Sang đi dự đám giỗ gần nhà, sau đó rủ một số người bạn dự tiệc chung tại đám giỗ về nhà mình tại ấp Bình An, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò tiếp tục uống bia cùng với 2 người cùng xóm.

Đến 17 giờ cùng ngày (10/1), anh Nguyễn Văn Tới là công nhân chế biến phi lê cá đến tìm Bi (đang cùng ngồi uống bia với Sang) để trả 1 con dao dùng để phi lê cá mà Tới đã mượn trước đó. Những người đang uống bia mời Tới tham gia được khoảng 5 phút thì Bi lấy xe đạp chạy đi có việc riêng. Tới ngồi đợi khoảng 20 phút nhưng Bi không quay lại. Sang bảo Tới để dao lại cho Sang giữ, Sang sẽ giao lại cho Bi sau. Nói xong, Sang lấy con dao trong cặp của Tới giắt vào người, còn Tới đi về nhà.

Sau khi lấy dao, Sang đi ra đường, qua tiệm sửa xe của anh Võ Thanh Bình tìm anh Trung để hỏi chuyện rủ nhân viên của Sang trước đây. Hai bên cự cãi và xô đẩy qua lại, Sang lấy con dao ra, anh Trung lùi lại đến tiệm sửa xe của anh Bình. Sang cầm dao đi theo, nhá 2 - 3 lần về phía anh Trung, anh Trung lùi lại nên Sang tiếp tục giắt dao vào người.

Anh Trung đi vòng qua bàn có nhiều người đang ngồi thì anh Huỳnh Minh Trị là người làm chung đội bốc vác với Trung, đứng dậy khuyên can “Anh em không hà, bỏ qua đi anh Sang ơi!”. Sang nói: “Mầy ngồi xuống nghe, chuyện của hai anh em tao, nếu mày xía vào can thì tao cắt cổ mày”, anh Trị tiếp tục khuyên can. Sang bước đến dùng dao cắt vào vùng cổ của anh Trị một nhát. Anh Trị bước đi vài mét thì ngã gục xuống đất bất tỉnh. Nhiều người dân đã nhanh chóng đưa anh Trị đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lấp Vò nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Sau khi gây án, Sang cầm dao đi về hướng Công an xã Bình Thành. Trên đường đi Sang gặp chị Lâm Ngọc Hiếu, Sang đưa dao cho chị Hiếu nhờ giao nộp cho Công an, sau đó Sang đến Công an xã Bình Thành đầu thú cùng ngày. Hành vi trên của Võ Văn Sang vừa bị ngành chức năng tỉnh truy tố về tội giết người theo Điều 39 Bộ luật Hình sự.

DŨNG CHINH

 

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn