Quỹ tín dụng nhân dân Tân Thuận Đông

Chắp cánh cho nhiều người vươn lên

Cập nhật ngày: 27/08/2014 13:30:26

Qua 20 năm hình thành và phát triển, đến nay, Quỹ tín dụng nhân dân (TDND) Tân Thuận Đông (TP. Cao Lãnh) được xem là địa chỉ chắp cánh cho nhiều người vươn lên thoát nghèo.


Khách hàng đến giao dịch tại quỹ tín dụng nhân dân Tân Thuận Đông

Từ một quỹ tín dụng nhỏ, số vốn chỉ có 90 triệu đồng, đến nay nguồn vốn huy động của Quỹ TDND Tân Thuận Đông đạt gần 30 tỷ đồng; dư nợ cho vay năm 2013 đạt trên 33 tỷ đồng. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hữu My - Giám đốc Quỹ TDND Tân Thuận Đông chia sẻ: “Để đạt được kết quả như hiện nay, chúng tôi phải trải qua rất nhiều khó khăn rất nhiều trong thời gian đầu như phòng làm việc chỉ có 12m2, vốn hoạt động chỉ mấy mươi triệu đồng, việc huy động vốn rất khó khăn; có những lúc nguồn vốn hạn chế, quỹ phải giao vốn vay nhiều đợt cho người vay”

Đến nay, mọi hoạt động của đơn vị đã đi vào quỹ đạo, niềm tin của mọi người đối với quỹ tín dụng ngày một tăng lên, lượng vốn huy động của quỹ mỗi năm đều tăng trên 11%. Ông My chia sẻ: “Phương châm của Quỹ TDND Tân Thuận Đông là hoạt động không đặt nặng mục tiêu lợi nhuận mà chủ yếu chia sẻ, hỗ trợ với bà con. Sau gần 20 năm hoạt động, đến nay Quỹ TDND đã trở thành nơi cấp vốn chính cho bà con ở xã Tân Thuận Đông. Hơn tất cả, đơn vị xem mọi người như người thân trong gia đình để họ tin tưởng, đồng hành với quỹ trong thời gian dài”.

Trong quá trình hoạt động, khi bà con gặp khó khăn trong việc hoàn trả vốn thì đơn vị tạo điều kiện và có lộ trình giúp họ có thu nhập để hoàn vốn cho quỹ tín dụng. Quỹ thực hiện đầu tư cho vay trên cơ sở phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ưu tiên đầu tư phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn với lãi suất thấp. Theo thống kê, dư nợ cho vay hàng năm đều tăng khá. Đến nay có nhiều người nghèo khó vươn lên làm giàu, nhiều người vươn lên nắm trong tay bạc tỷ nhờ có sự “chắp cánh” của quỹ tín dụng.


Vườn xoài nhà anh Võ Văn Trực đang cho trái

Chúng tôi gặp ông Võ Văn Trực, xã Tân Thuận Đông, TP. Cao Lãnh tại vườn xoài rộng gần 3.000m2 của gia đình ông khi ông đang cùng nhân công bao trái. Ông Trực tâm sự: “Ban đầu, tôi làm nghề mua xoài lá nhưng vốn ít, phải vay nóng bên ngoài với lãi suất khá cao. Định cố miếng đất 1.300m2 để đẩy mạnh sản xuất, nhưng thời giá lúc đó 1 công đất vay được khoảng tầm trên 1 triệu đồng. Không thể thực hiện giải pháp này, tôi được một người bạn hiến kế đến “gõ cửa” Quỹ TDND Tân Thuận Đông nhưng không nghĩ rằng các anh dám cho tôi vay đến 6 triệu đồng. Sau khi có vốn, tôi tiếp tục sản xuất và đạt những kết quả phấn khởi. Nếu không có quỹ tín dụng, việc làm ăn của gia đình tôi sẽ rất khó khăn, con tôi cũng sẽ khó học hành đến nơi đến chốn”.

Sau đó, ông Trực một lần nữa gõ cửa quỹ tín dụng để vay số tiền 40 triệu đồng để mua đất khi phần đất ở bị lở phải di chuyển. Là khách hàng uy tín, sau khi ông trả xong khoản vay ấy lại tiếp tục vay tiền cất nhà. Chỉ tính riêng phần đất này giá trị đạt trên 500 triệu đồng, chưa tính đến thu nhập từ vườn xoài cho trái hàng năm.

Gia đình của ông Nguyễn Văn Năm cũng nhờ số vốn vay của quỹ tín dụng đã phát triển vườn nhãn lên gần 10.000 m2, doanh thu mỗi vụ đạt 180-200 triệu đồng. Năm 2013, từ lợi nhuận bán nhãn, ông Năm vay thêm tiền cất nhà khang trang, rộng rãi...

K.D

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn