Thầy Bùi Thạnh Trị - tâm huyết vì học sinh

Cập nhật ngày: 11/05/2017 10:24:59

Ngay từ những ngày đầu cắp sách đến trường, cậu học trò Bùi Thạnh Trị (sinh năm 1983) trong một gia đình nông dân ở xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự đã xác định con đường tương lai sau này trở thành giáo viên.


Thầy Bùi Thạnh Trị và ngôi trường đã gắn bó hơn 10 năm

Với hoài bão và sự quyết tâm, năm 2002, Bùi Thạnh Trị thi đỗ vào Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Tháp (nay là Trường Đại học Đồng Tháp), sau đó về công tác tại Trường THCS Phú Thuận B. 1 năm sau, thầy Bùi Thạnh Trị tiếp tục học liên thông đại học môn Giáo dục công dân tại Trường Đại học Đồng Tháp.

Ngoài kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ được tôi luyện trên ghế giảng đường, thầy Trị còn chịu khó tìm hiểu sức học và hoàn cảnh của học sinh nơi mình công tác để đưa ra nhiều biện pháp giáo dục và dạy học vô cùng hiệu quả. Chất lượng dạy học bộ môn do thầy Trị phụ trách luôn đứng đầu, nhiều năm liền được nhà trường đánh giá là giáo viên tiêu biểu.

Với bản tính hiền lành, nhân hậu, thầy Trị được hàng xóm, đồng nghiệp mến thương và để lại trong lòng học trò sự kính yêu sâu sắc. Không tự mãn với những gì đạt được, thầy phấn đấu, trau dồi, học hỏi, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Năm 2016, thầy Bùi Thạnh Trị đạt danh hiệu “Viên phấn vàng”. Nói về những nỗ lực của mình, thầy cho biết: “Tôi chỉ biết phấn đấu để lớn lên từng ngày”.

Nguyễn Trí Phú

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn