Thân thương màu áo xanh tình nguyện

Cập nhật ngày: 01/07/2015 06:13:40

Trong cái nắng chang chang của mùa hè, hàng trăm bạn sinh viên tình nguyện có mặt trên mọi nẻo đường của thành phố Cao Lãnh, huyện Cao Lãnh  đồng hành cùng thí sinh (TS) trong những ngày thi. Màu áo xanh tình nguyện của các bạn tạo nên một dấu ấn đẹp trong lòng những em TS từ mọi nơi về dự kỳ thi THPT Quốc gia tại Đồng Tháp.


Sinh viên tình nguyện chở TS đến địa điểm dự thi

Tham gia vào đội quân tình nguyện phục vụ TS trong những ngày thi có mặt những sinh viên năm I, năm II đến những sinh viên năm cuối các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh. Tuổi trẻ Đồng Tháp mang trong tim dòng máu nhiệt tình, tinh thần sống vì người khác; các bạn đã gác lại những ngày nghỉ hè, sum họp cùng gia đình, những chuyến du lịch cùng bạn bè để hỗ trợ giúp đỡ các em TS nhỏ hơn mình biết điểm thi, nơi ở, điểm ăn, lo lắng chu đáo, tận tụy như người thân trong gia đình.

Không quản nhọc nhằn lo cho các em TS từ miếng ăn đến nơi nghỉ trọ, em Lê Hữu Đức, sinh viên năm 3, khoa Nông nghiệp thủy sản cho biết: “Em và các bạn đã hỗ trợ khoảng 300 bạn TS đến phòng thi, phát tờ rơi, tư vấn. Em từng là TS nên em hiểu tâm trạng lo lắng của TS, được giúp đỡ các bạn là niềm vui lớn đối với em…”. Những địa điểm được chọn để các bạn hướng dẫn tư vấn, hỗ trợ TS là vỉa hè, cổng trường, bến xe và những nơi có đông TS. Không chỉ giải đáp, hướng dẫn, các bạn còn chở miễn phí những bạn TS từ nơi ở trọ đến trường thi.

Từ ngày 29/6 đến nay, nhiều người đi đường quen thuộc với hình ảnh nhóm sinh viên tình nguyện của Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp; chiếc bàn học sinh kê ngay ở vỉa hè, hai chiếc dù bé không đủ che cái nắng gay gắt. Dù chỗ ngồi chật chội, trời nắng, chỉ cần thoáng thấy bóng dáng của TS từ xa các bạn bước ra ngoắc tay, mời gọi, nhiệt tình. Em Phạm Hoàng Danh-đội tình nguyện địa điểm Cầu Đúc chia sẻ: “Đội của em ngồi ngay đây để tiện giúp đỡ hỗ trợ TS, chúng em có danh sách các điểm trường thi, phòng trọ; khi TS cần chúng em sẽ chở các bạn đến tận nơi. Nhiều bạn HS lần đầu lên Cao Lãnh mọi thứ rất bỡ ngỡ, vì vậy chúng em luôn túc trực tại địa điểm này để hướng dẫn kịp thời cho các bạn…”.

Bạn Lê Thị Thùy Linh, khoa Y sỹ đa khoa, Trường Cao đẳng Y tế chia sẻ: “Từng là học sinh đi nên em hiểu tâm trạng những bạn mới, em và các bạn tư vấn, giúp đỡ các bạn để các bạn yên tâm đi thi, vất vả một chút cũng không sao.”. Những bạn không ngồi bàn tư vấn, đảm nhận nhiệm vụ chuyên chở TS từ nhà trọ đến trường thi, sau đó chở các bạn về.

Tại Trường Đại học Đồng Tháp, anh Nguyễn Hoàng Minh Trí – Phó Bí thư Đoàn Trường ĐHĐT cho biết: “Số lượng TS năm nay rất đông, nên chúng tôi phải tổ chức khảo sát nhiều phương án hỗ trợ TS. Về chỗ ở, chúng tôi ưu tiên khảo sát các ký túc xá, nhà trọ giá rẻ. Chúng tôi cũng liên hệ với các trường Tiểu học, THCS, UBND các xã, phường để tận dụng các phòng học, hội trường làm chỗ ở miễn phí cho TS trong những ngày thi, đáp ứng được yêu cầu giúp phụ huynh, TS an tâm.”

Hơn 50 sinh viên của Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp những ngày qua tất bật với việc đưa rước HS dự thi, lo chuyện ở, đi lại, chăm sóc, động viên các em HS đến từ các trường THPT trong tỉnh dự thi tại điểm thi Trường Cao đẳng Cộng đồng. Từ 5 giờ sáng các bạn đã thức dậy đến điểm tập trung để hỗ trợ TS. Mỗi ngày có từ 500 đến 1.000 lượt TS được hỗ trợ giúp đỡ. Em Nguyễn Thị Thùy Trang-huyện Châu Thành cho biết: “Các anh chị sinh viên giúp đỡ chúng em rất nhiệt tình. Kỉ niệm đáng nhớ nhất của em là em bỏ quên chứng minh nhân dân ở nhà, trong lúc bối rối, có anh sinh viên đã lấy xe chở em về tìm. Chúng em rất xúc động với tình cảm các anh chị dành cho tụi em trong những ngày đến Cao Lãnh thi…”.

Tại các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị huyện, thị đoàn, phối hợp cùng với đoàn trường hỗ trợ TS dự thi tốt nghiệp THPT. Anh Nguyễn Minh Phong – Phó bí thư Xã đoàn Mỹ Hội cho biết: “Đội chúng tôi có mặt từ sáng sớm trước cổng trường để hỗ trợ khi TS cần. Trong suốt những ngày diễn ra thi nếu TS nào bỏ quên thẻ dự thi hay vật dụng gì các anh chị tình nguyện sẻ chở các em về nhà lấy”. TS Trần Thị Huyền Trang cho biết: “Mấy ngày trước em cũng lo lắm vì năm nay kỳ thi có nhiều điểm mới, đây lại là kỳ thi lớn của đời mình em thật sự rất hồi hợp nhưng nhờ sự động viên tinh thần của gia đình, đưa đón em và sự hỗ trợ tích cực của các anh chị tình nguyện viên là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho em, em tin tưởng rằng mình sẻ tự tin làm bài tốt”.

Màu áo xanh tình nguyện có mặt trên khắp nẻo đường như làm dịu đi cái nắng gắt của những ngày tháng 6. Đây chính là nguồn động viên lớn giúp TS tự tin hơn khi làm bài thi.

C.Phương-Phước Lộc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn