Một gia đình hiếu học

Cập nhật ngày: 19/09/2012 07:43:34

Hộ ông Nguyễn Văn Hùng ở ấp Phú Thọ C, xã Phú Thọ, huyện Tam Nông kinh tế gia đình khó khăn nhưng con cái rất chăm ngoan, học hành tử tế.

Ông Hùng cho biết, những ngày gian khó của gia đình là giai đoạn từ năm 1980 đến 1994, 5 thành viên trong gia đình sống trong căn nhà tre lá tạm bợ, các con còn nhỏ không thể phụ giúp được gì. Để có tiền trang trải cho việc học hành của các con, ông bà không ngại vất vả, làm ruộng, vườn và dành dụm từng đồng để chăm lo cho việc học của các con với hy vọng sau này các con có nghề nghiệp ổn định.

Trong những bữa cơm hàng ngày, ông bà thường kể những tấm gương vượt khó học giỏi trong xã hay trên báo chí cho các con nghe nhằm khơi dậy ý thức, tinh thần ham học hỏi cho các con. Hiểu được nỗi vất vả của cha, mẹ nên cả 3 người con đều chăm ngoan, học giỏi, có ý thức vươn lên trong cuộc sống. Đến nay, 3 người con của ông bà đều đã vào đại học. Riêng hai người con lớn, khi đã có việc làm ổn định vẫn noi gương cha mẹ giúp tiền lo cho em trai học đại học.

Ông Hùng cho biết “Ngoài việc chăm lo phát triển kinh tế gia đình, chúng tôi không quên nhiệm vụ thường xuyên chăm sóc giáo dục con cháu. Trách nhiệm của người làm cha mẹ là phải lo cho con tới nơi tới chốn, không thể để đứa này được học rồi đứa kia bỏ học với bất cứ lý do gì”.

Ngoài việc chăm lo cho trong gia đình, ông bà cùng các con của mình còn động viên, giúp đỡ cho những em học sinh nghèo biết phấn đấu vươn lên đạt thành tích tốt trong học tập. Với những nỗ lực vượt khó trong lao động và chăm sóc, giáo dục con cái, nhiều năm qua, gia đình của ông Nguyễn Văn Hùng được UBND huyện Tam Nông, UBND tỉnh Đồng Tháp công nhận là gia đình hiếu học, gia đình văn hóa.

Lệ Chi

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn