Nữ sinh nghèo vượt khó vào đại học

Cập nhật ngày: 17/09/2012 07:50:20

Sống trong gia cảnh nghèo khó, nhưng trong kỳ thi đại học 2012 vừa qua, em Nguyễn Thị Kim Ngọc (sinh năm 1994) học sinh lớp 12CB1 Trường THPT Phú Điền, huyện Tháp Mười đã thi đỗ vào Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Trường Cao đẳng Bách Việt (thành phố Hồ Chí Minh) với số điểm cao.


Nguyễn Thị Kim Ngọc và bà ngoại trong ngày nhận học bổng

Ngày hay tin Kim Ngọc thi đỗ vào đại học, bạn bè và thầy cô giáo Trường THPT Phú Điền vui mừng và cảm phục vì sự nỗ lực của cô học trò nghèo, nhưng cũng không ít người lo cho con đường học đại học của em.

Ba mẹ chia tay nhau từ năm Kim Ngọc học lớp 1. Mẹ bước thêm bước nữa và phải lo cho mái ấm của mình, cha thì không liên lạc. Ngọc sống với ông, bà ngoại và cậu Út trong căn nhà lá đơn sơ ở ấp Mỹ Thạnh, xã Phú Điền. Khi Ngọc học lớp 5, ông ngoại bị bệnh qua đời, cậu Út của Ngọc cũng phải chăm lo cho gia đình riêng. Không có ruộng đất, không nghề nghiệp ổn định, bà Nguyễn Thị Huệ - ngoại Ngọc phải đi mót lúa rơi tích góp nuôi vài con gà, con vịt để chăm lo chuyện ăn, chuyện học của Ngọc.

Thương ngoại cơ cực, Kim Ngọc luôn nỗ lực để học tốt. Trong 12 năm học phổ thông, năm nào em cũng là học sinh khá - giỏi. Năm lớp 12, Ngọc còn đạt giải khuyến khích môn Văn cấp tỉnh và kỳ thi tốt nghiệp THPT em đỗ loại giỏi với tổng số 53,5 điểm. Trong kỳ thi đại học, cao đẳng 2012, Kim Ngọc thi đỗ vào ngành báo chí của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn với tổng số điểm 21,5 và đỗ vào ngành thiết kế nội thất Trường Cao đẳng Bách Việt với tổng số điểm 24,5.

Để có thành tích trên, Kim Ngọc đã phải vượt khó trong những tháng ngày cơ cực. Có những ngày, bà ngoại Ngọc đi mót lúa ở những cánh đồng xa, em phải sống một mình trong lo sợ vì căn nhà có thể bị sập trong những đêm giông lớn. Có những buổi đi học về mệt, bụng đói rã rời, nhà lại hết gạo, hết tiền, Ngọc đành nhịn đói. Thấy thương tình, người hàng xóm tốt bụng cho em ăn cơm. Khó khăn là vậy nhưng bằng ý chí và nghị lực, Kim Ngọc đã vượt qua tất cả để trở thành cô học trò chăm ngoan, lễ phép luôn được bạn bè và thầy cô quý mến.

Không có tiền đi học thêm như các bạn, Kim Ngọc tập trung nghe thầy cô giảng bài trên lớp, về nhà tận dụng những khoảng thời gian rảnh để học bài và làm bài. Kim Ngọc kể: “Vì nhà nghèo, ngoại không có tiền lo nên bình thường em không thêm. Đến khi biết kết quả tốt nghiệp em mới xin ngoại đi ôn hai môn thi đại học do các thầy cô ở trường dạy chỉ trong 2 tuần lễ...”.

Hay tin đỗ đại học, Ngọc và bà ngoại vô cùng sung sướng, nhưng trong lòng đầy nỗi lo vì lấy đâu ra tiền để em đi học tiếp. Ngọc chọn học ngành báo chí vì đó là ước mơ của em và tâm nguyện của ông ngoại lúc còn sống. Hôm Ngọc đi nhập học, bà Huệ phải vay 5 triệu đồng để em có chi phí học tập và sinh hoạt. Gánh nặng lại tiếp tục đè nặng trên đôi vai bà Huệ.

Được tin ở Tháp Mười có một học trò nghèo vượt khó học giỏi, vừa qua Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với UBND huyện Tháp Mười tổ chức trao cho Ngọc suất học bổng 2 triệu đồng và hỗ trợ 4 triệu đồng cho bà Huệ để tiếp tục chăm lo cho em ăn học, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco Đồng Tháp cũng tài trợ 7,2 triệu đồng/năm cho Kim Ngọc trong suốt quá trình học đại học. Với số tiền học bổng có được bà cháu Ngọc đã trả hết số tiền vay để lo chi phí nhập học của em.

Kim Ngọc tâm sự: “Có những lúc nghĩ về hoàn cảnh gia đình, em cảm thấy buồn nhưng thương ngoại cực khổ em phải cố gắng học. Vào học đại học em sẽ nỗ lực hơn nữa, em sẽ sắp xếp thời gian học tập hợp lý để có thời gian kiếm việc làm thêm để ngoại bớt cực”.

Dù còm lắm gian nan ở phía trước, nhưng ước mơ trở thành phóng viên của em đang dần trở thành hiện thực.

P.Thuận

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn