Mong bàn tay em sẽ không còn đau nữa

Cập nhật ngày: 02/05/2016 12:39:58

Trần Ngọc Tú (hiện là học sinh lớp 3/2, Trường Tiểu học Phú Điền 1, xã Phú Điền, huyện Tháp Mười) bị tật bẩm sinh ở bàn tay phải: bàn tay có 4 ngón và bị tách ra làm đôi, em phải cầm viết bằng tay trái. Không chỉ khó trong việc cầm đồ vật, những lúc không cầm vật gì, bàn tay em cũng thường đau buốt.


Em Trần Ngọc Tú

Ba mẹ không nghề nghiệp đi làm thuê ở TP.Hồ Chí Minh, Tú sống với ngoại trong căn nhà tình nghĩa. Mấy hôm nay, Tú thường xuyên than với ngoại và cô giáo là bàn tay của em đau nhức. Cô Trần Kim Sa - giáo viên chủ nhiệm lớp Tú bộc bạch: “Tú học giỏi, năng động lắm. Tuy nhiên, gia đình em đang gặp khó khăn, bàn tay em hiện có xương gò lên làm em đau nhức, sợ sau này ảnh hưởng đến việc học, thấy thương em vô cùng”. Tâm sự với chúng tôi qua điện thoại, anh Trần Trọng Tiếng - ba của Tú (đang mắc chứng bệnh hở van tim) cho biết: “Vợ chồng tôi sống xa nhà, nhớ con lắm. Muốn được ở gần con để dạy con học, chăm sóc lúc con bệnh, nhưng mình không đi làm có đâu tiền trả nợ. Tôi cũng cố gắng làm kiếm tiền phẫu thuật sửa bàn tay cho con gái nhưng sao khó quá”.

Ngồi trò chuyện với chúng tôi và nhất là khi chụp hình Tú thì em tỏ vẻ e ngại, luôn giấu bàn tay có tật không cho mọi người thấy vì mặc cảm. Hỏi Tú có ước mơ gì, Tú tâm sự: “Em chỉ muốn được đi học và mong bàn tay em sẽ không còn đau nữa”.

Nhằm tiếp thêm nghị lực cho Trần Ngọc Tú, Báo Đồng Tháp phối hợp Công ty CP Thuốc bảo vệ thực vật Đông Nam Đức Thành trao cho em suất học bổng “Tiếp sức đến trường”.

H.NGHĨA

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn