Điểm tựa cho thí sinh

Cập nhật ngày: 02/07/2015 07:15:26

Trong suốt những ngày diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia, trên những con đường lớn trong khu vực nội ô, ngoại ô thành phố Cao Lãnh, huyện Cao Lãnh, huyện Lấp Vò có rất nhiều phụ huynh đồng hành cùng với thí sinh (TS). Con đi thi, mẹ cha tạm gác lại chuyện đồng ruộng, buôn bán mưu sinh, ở bên con làm điểm tựa để con, cháu tự tin làm bài.

Từ 1/7, những cây xoài phía trước cổng Trường THPT Thiên Hộ Dương, phường 6, thành phố Cao Lãnh trở thành nơi trú nắng của gần 100 phụ huynh TS dự kỳ thi THPT Quốc gia. Chú Phạm Hữu Bớt ngụ ấp 2, xã An Hòa, huyện Tam Nông dù bận bịu công việc, nhưng những ngày con thi, chú giao việc nhà lại cho vợ, xuống nơi con thi để ủng hộ tinh thần cho con. Chú chia sẻ: “Tôi luôn ao ước con tôi thi đậu, học hành thành đạt, làm cha mẹ như tôi cực khổ mấy cũng chịu. Con kêu tôi ở nhà, nhưng sao yên tâm được, vậy là sáng sớm chạy từ An Hòa xuống đây, đưa con vào trường thi, tôi ngồi chờ bên ngoài…”.

Dù đã 86 tuổi, nhưng bà Võ Thị Nhĩ ngụ ấp 4, xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh vẫn đi theo cháu nội để ủng hộ tinh thần. Bà Nhĩ cho biết: “3 giờ sáng tôi đã kêu con trai chở lên đây, ủng hộ cháu nội đi thi. Cháu đi thi mà lòng tôi nôn nao, không ngủ được. Ngồi dưới bóng cây, nên tôi cũng không mệt, tôi đưa cháu đi thi đến ngày 4/7 thì về. Ở thành phố Cao Lãnh bà cháu có người quen cho ở đỡ mấy ngày thi. Tôi có nói với cháu tôi, con ráng thi đậu, nội thưởng cho 1 triệu đồng. Tôi cũng không có nhiều tiền, nhưng để các cháu nỗ lực, đứa cháu nào thi đậu, tôi đều thưởng để khuyến khích, động viên con cháu trong nhà…”. Tuổi cao, lặn lội đường xa, ngồi dưới trời nắng gắt, nhưng bà vẫn rất vui vẻ trò chuyện cùng những người xung quanh, thỉnh thoảng lại nhìn vào trường để tìm kiếm cháu.



Bà Võ Thị Nhĩ, 86 tuổi ngụ ấp 4, xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh ngồi đợi cháu thi trước cổng trường

Những ngày thi, những người mẹ, người cha, ông, bà không chỉ đưa con đến trường, lo cho con từ miếng ăn đến giấc ngủ. Trong tâm trạng lo lắng, hồi hộp, có cả sự kỳ vọng lớn lao của các bậc phụ huynh ở con mình. Anh Lê Minh Thắng, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự cho biết: “Suốt mấy ngày qua tôi khá lo lắng luôn hy vọng con mình sẽ làm bài tốt. Khi con bước vào thi, tôi ngồi tại cổng chờ đến khi thi xong, tôi dặn nó là cứ tự tin làm bài thi vì có ba đứng ngoài đây ủng hộ tinh thần cho con”.

Trong dòng xe tấp nập, chú Nguyễn Văn Lợi ngụ xã Thường Phước, huyện Hồng Ngự ngồi bên lề đường chờ đợi con. Sợ con nhỏ, quên trước, quên sau nên chú thức từ khuya soạn các giấy tờ cần thiết cho con. Chú nói: “Tôi kỹ vậy mà còn quên đó, cháu nó vào thi không đem theo giấy chứng minh nhân dân; cũng may tôi kỹ tính nên cất trong túi, nó ra tới cổng kiếm, tôi đưa liền. Con mình nuôi bao năm nay mình biết tính, nó thi mấy ngày, mình theo mấy ngày, cha mẹ cực khổ chút chuyện ăn ở cũng không sao…”.

Đến từ tỉnh Long An, cô Phan Thị Nguyệt ngụ huyện Vĩnh Hưng thuê nhà cho con gái ở tạm trong những ngày thi. Buổi sáng cô thức sớm kêu con dậy, đi mua thức ăn, đưa con đến trường; tối về nhắc con ngủ sớm, thoải mái tinh thần để làm bài thi. Cô nói: “ Làm gì thì làm cũng dành dụm tiền đưa con đi thi; tôi trước giờ ít đi xa nhà 4,5 ngày, dù cũng nhớ nhà, nhưng chuyện con đi thi quan trọng, mấy việc khác đành gác lại hết, có lẽ vậy mà con tôi cũng tự tin làm bài tốt. Tôi rất mừng…”.

Những ngày lưu lại Đồng Tháp, nhiều người cùng quê đưa con đi thi chủ động liên hệ với nhau, thuê nhà trọ ở cùng nhau, làm nguồn động viên tinh thần cho những TS khác. Em Ngọc Thanh, HS Trường THPT Châu Thành 2 cho biết: “Em đi thi cùng với bạn, không có cha mẹ đi cùng, nhưng các cô chú cùng quê, động viên, giúp đỡ em nhiều lắm, vì vậy, em cũng không thấy buồn…”.

Có được điểm tựa từ người thân, em Nguyễn Thanh Toàn, TS đến từ huyện Mộc Hóa, Long An cho biết: “Mẹ theo em chăm lo từ miếng ăn, giấc ngủ, em thấy thương mẹ vô cùng; em chỉ biết cố gắng hết sức để không phụ lòng cha mẹ đã nuôi lớn, dạy dỗ em…”.

C.Phương - P.Lộc

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn