Chuyện học của con là trên hết

Cập nhật ngày: 27/02/2013 06:38:22

Gia đình ông Bùi Văn Ê ở ấp Tân Hòa Thượng, xã Tân Hòa, huyện Thanh Bình được nhiều người dân địa phương khen ngợi là gia đình tiêu biểu về sự vượt khó giáo dục con cái thành tài.


Gia đình ông Bùi Văn Ê

Được người thân mai mối, đầu năm 1976 anh Bùi Văn Ê ở huyện Thanh Bình cưới cô thôn nữ Phan Thị Nguyên quê ở xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự. Gia đình nghèo, đông anh em nên lúc ra riêng vợ chồng anh không có ruộng đất, chỉ được cha mẹ cho cất tạm căn nhà nhỏ trên mảnh đất của ông bà để lại.

Ít chữ nghĩa, kiếm sống bằng nghề làm thuê, làm mướn và lần lượt 6 người con trai ra đời nên cuộc sống của gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Để chăm lo cho các con khôn lớn, vợ chồng làm lụng đủ thứ nghề, từ cắt lúa, làm cỏ mướn, cuốc đất thuê, đến nuôi heo... để tăng thêm thu nhập,...

Bà Phan Thị Nguyên nhớ lại: "Con còn nhỏ, nheo nhóc, cuộc sống khó khăn nên ai kêu gì vợ chồng tôi làm nấy. Có khi vợ chồng đi làm về chỉ ăn tạm 1 trứng vịt luộc cho qua bữa nhưng nghĩ đến tương lai các con, vợ chồng cố gắng làm. Làm riết rồi cũng quên mệt".

Phải chăm lo đủ thứ cơm, áo, gạo tiền, nhưng ông bà luôn quan tâm giáo dục con cái. Đến tuổi đi học, ông bà tạo điều kiện cho các con đến trường và nhắc nhở các con học hành chăm chỉ. Nhà nghèo, sống ở vùng cù lao, điều kiện trường lớp, đường xá đi lại vất vả trăm bề nhưng vì tương lai bản thân và gia đình, các người con của ông Ê và bà Nguyên vẫn luôn nỗ lực học tập, đạt học sinh khá, giỏi. Và lần lượt 4/6 người con trai của ông bà thi đỗ vào cao đẳng và đại học.

Vì tương lai của các con, vợ chồng ông bà đã gom góp tiền dành dụm và bán đi 3.000m2 đất đã mua được để lo cho con học tập. Biết được nỗi cơ cực của cha mẹ, trong quá trình học, các con của ông bà tranh thủ làm thêm như dạy kèm, phụ quán nước, về nhà phụ cắt lúa mướn để giúp đỡ cha mẹ.

Hiện tại, trong 6 người con của vợ chồng ông Ê, có anh Bùi Văn Thắng (con trai thứ tư) đã hoàn thành xong chương trình tiến sĩ, hiện đang làm giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp; các anh Bùi Văn Vũ (thứ hai) và anh Bùi Văn Nữa đang làm giáo viên; anh Bùi Văn Nhỏ đang học Đại học ngành xây dựng tại Vĩnh Long.

Vợ chồng ông Bùi Văn Ê cho biết, học tập có được tri thức là chìa khóa để thành công, do đó mặc dù các con có cuộc sống ổn định nhưng ông bà vẫn còn tiếc vì 2 người con trai thứ ba và thứ năm của ông bà chưa học xong phổ thông.

Ngoài giáo dục con cái nên người, hiếu thảo với cha mẹ, vợ chồng ông Bùi Văn Ê cũng rất tích cực tham gia vận động hàng xóm chấp hành tốt pháp luật của nhà nước và tham gia các phong trào ở địa phương. Gia đình ông bà nhiều năm liền được bình chọn là gia đình văn hóa tiêu biểu ở địa phương.

Phú Thuận

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn