“Mẹ ráng trị bệnh để còn nuôi con ăn học”

Cập nhật ngày: 17/11/2014 13:38:23

Mỗi khi bệnh bướu cổ cường giáp của chị Huỳnh Thị Bé Bầu tái phát, có khi ngất xỉu, Huỳnh Ngọc Như lay mẹ tỉnh dậy và giàn giụa nước mắt bảo: “Mẹ ráng trị bệnh để còn nuôi con ăn học”. Mẹ bị bệnh, cha thì mất sớm, cuộc sống gia đình Như lâm vào cảnh khốn khó.


Huỳnh Ngọc Như (bìa phải) cùng chị học bài

Huỳnh Ngọc Như (SN 2007) hiện đang học lớp 2B - Trường Tiểu học An Phước, huyện Tân Hồng. Cô Hồ Thị Lan Hoa - giáo viên chủ nhiệm Như cho biết, Như học rất giỏi và ngoan, thường hay hướng dẫn các bạn làm bài tập. Gia đình Như thuộc diện hộ nghèo, không đất sản xuất. Từ khi chồng mất, chị Bé Bầu rời thị xã Hồng Ngự dắt 2 con về nhà mẹ ở xã An Phước sinh sống. Cuộc sống gia đình mẹ cũng khó khăn, đi làm thuê mướn nên dù mắc bệnh, chị Bé Bầu vẫn hằng ngày đội cá đi bán để có tiền phụ giúp gia đình và nuôi 2 con ăn học. Hằng ngày, Như phải đi bộ 2 cây số để đến trường nhưng vì ham học, em không hề than vãn.

Chị Huỳnh Thị Bé Bầu tâm sự: Chị bệnh đã 8 năm, mỗi tháng đi tái khám ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp 1 lần, không có tiền nên không dám nghĩ đến chuyện đi TP.Hồ Chí Minh phẫu thuật bướu dù dạo này bệnh diễn tiến xấu hơn. Cô Lê Thị Kim Hoàng, hàng xóm của chị Bé Bầu chia sẻ: “Gia đình Bé Bầu nghèo lắm nhưng 2 đứa con chăm ngoan và học rất giỏi, tôi cũng thường xuyên khuyên mấy đứa cháu trong xóm cố gắng học giỏi giống bé Như”.

Được suất học bổng “Tiếp sức đến trường” trị giá 2 triệu đồng do Báo Đồng Tháp phối hợp Công ty CP Thuốc bảo vệ thực vật Đông Nam Đức Thành trao, hy vọng đây sẽ là niềm động viên giúp Như có điều kiện tiếp tục đến trường, học tốt.

H.NGHĨA

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn